thichanlac
member
ID 35677
01/19/2008

|
NỖI NIỀM JUDAS ISCARIOT


Bán mình cho quỷ satang
Được ba xu rách, tưởng rằng lãi to
Vô tâm nên đã không ngờ
Tự mình trát trấu, bôi gio vào mình.
Vài lời gửi lại chúng nhân
Đèn gần thì sáng, mực gần thì đen !

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
thichanlac
member
REF: 288651
01/19/2008
|

Chuyện kể rằng:
Giê-su cùng các môn đồ lên thành Jerusalem vào dịp Lễ Vượt Qua (Passover), ngài vào Đền thờ, đánh đuổi những người buôn bán, những kẻ đổi tiền và lật đổ bàn của họ và quở trách họ "Nhà ta được gọi là nhà cầu nguyện nhưng các ngươi biến thành hang ổ của bọn trộm cướp". Sau đó, Giê-su bị bắt giữ theo lệnh của Toà Công luận (Sanhedrin) và Thượng Tế Joseph Caiaphas. Trong bóng đêm của khu rừng Gethsemane, ngoại ô Jerusalem, lính La Mã nhận diện Giê-su nhờ cái hôn của Judas Iscariot , một môn đồ của ngài, đã nhận tiền của Thượng tế và phản lại ngài.
|
 |
cnn44
member
REF: 288693
01/19/2008
|

http://abcnews.go.com/Primetime/Story?id=1810169&page=2
Chào anh, tôi tình cờ có xem qua tài liệu trên qua đài truyền hình Mỷ, sự việc này cũng gây ra 1 số tranh cải nhất là đối với giáo dân .
hẹn gặp lai.
|
 |
thichanlac
member
REF: 288715
01/19/2008
|

Cám ơn CNN44 đã ghé thăm và nhắc nhở !
Thật ra câu chuyện về JUDAS ISCARIOT thì TAL cũng chỉ được đọc trên mạng, và không dám chắc chắn gì về sự kiện đã qua mấy nghìn năm rồi. Điều TAL muốn khơi dậy là những thông điệp phía sau câu chuyện. Xét cho cùng Nghệ thuật là nói một cái không có thật để chỉ một cái có thật bạn ạ.
Thân !
|
 |
cnn44
member
REF: 288723
01/19/2008
|

chào TAL,
cám ơn bạn đã hồi âm, tôi thật tình không có ẩn ý , tôi chỉ muốn nói là người ta đang tìm cách chứng minh la Judas đã không phải là người đã bán Chúa , mà ngươc lại , ông ta la 1 nguời tôn sùng Chúa nhất trong những người môn đệ (theo tài liệu trên), cho nên tôi gửi anh cái link để xem chơi , nếu co nhả hứng thi mình đem ra bàn thảo cho vui .
chúc anh vui
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|