1
ototot
member
ID 58381
01/20/2010

|
Chụp Ảnh: Lại Thêm Một Vấn Đề Cuả Thời Đại Mới!

Chụp Ảnh: Lại Thêm Một Vấn Đề Cuả Thời Đại Mới!
Chưa bao giờ, hình ảnh lại bị "lạm phát" như ngày nay. Tôi muốn nói đến hình ảnh trên báo chí, truyền hình, và dĩ nhiên, nhiều hơn cả là trên internet!
Tôi nói nó “lạm phát”, vì nó xuất hiện nhiều quá, và đang đi đến chỗ hỗn loạn (out of control)!
Chỉ trong mấy năm gần đây thôi, không những máy ảnh số (digital camera) ngày một nhiều, mà còn được gắn vào điện thoại di động mà bản thân sản phẩm này cũng ngày một nhiều khủng khiếp!
Ở những nước phát triển văn minh, người ta đã phải làm thêm ra không biết bao nhiêu luật lệ để qui định việc sản xuất và truyền tải hình ảnh. Đó là một vấn đề pháp lý, rất mới mẻ trong thời đại hiện nay, mà ngày xưa không có.
Các tổ chức truyền thông, những nhà báo, phóng viên…, những người làm nghệ thuật có liên quan đến hình ảnh, cũng đưa ra những qui định riêng cuả mình…, như chụp cái gì, đăng cái gì phù hợp với luật pháp đã đành, mà còn phù hợp cả với lương tâm chức nghiệp nưã (codes of ethics)!
Nếu ta đặt thành vấn đề như trên (tôi nhấn mạnh chữ “nếu”), thì chắc rằng trong phạm vi rất nhỏ hẹp là diễn đàn này, nhất định là có vô số những trường hợp vi phạm pháp luật và vi phạm luôn cả lương tâm cuả người cầm máy nưã.
Tôi muốn nói những trường hợp vi phạm luật pháp hoặc lương tâm chức nghiệp như
- Những hình ảnh khiêu dâm (khiêu dâm khác với khoả thân nha, còn định nghiã để phân biệt như thế nào thì phải nhờ đến các ông bà luật sư!)
- Những hình ảnh người ta ghi rõ là có tác quyền (copyright), nhưng cứ đăng, không những không có chấp thuận cuả tác giả, mà nhiều khi ... cóc cần ghi xuất xứ là cuả ai!
- Những hình ảnh mô tả sự riêng tư (privacy) cuả một cá nhân, cũng được người ta móc máy ảnh ra chụp ... tự nhiên, như hình người khuyết tật, người đang hôn mê, người đang chết, người nằm nhà thương, v.v…, rồi cứ đăng lên chốn công cộng, nhiều lắm!
- Những hình ảnh mà đưa ra công chúng bất chấp những xúc phạm (offense) có thể gây ra cho người xem, như cảnh sinh đẻ, máu me, người chết, thai nhi, v.v..., ngoại trừ những trường hợp phục vụ giáo dục, như phìm ảnh để dạy học, cuả cảnh sát điều tra tội phạm ...
- Cách đây không lâu, bà con còn nhớ đến những cuộc săn đuổi những nhân vật nổi tiếng (celebrities) ở phương Tây bởi các phóng viên thám tử côn đồ (paparazzi), như trường hợp cuả cái chết thảm khốc cuả công nương Diana cuả nước Anh !
- Ở một số nước, hình như trong số đó có cả Việt Nam mình, còn có một nghề mới là “thám tử tư” (private detectives) được thuê để đi theo dõi, thậm chí sinh hoạt riêng tư cuả một cá nhân nào đó, để chụp ảnh làm bằng chứng cho các vụ thưa kiện, ví dụ như ly dị, ly thân…
- Trên diễn đàn này, cũng có một số phó nhòm nghiệp dư “chơi” những ống kính dài (telephoto lenses) đi chụp hoang thú và phong cảnh thiên nhiên, thì cũng phải coi chừng làm cho hợp pháp, ví dụ như ở công viên, trên bãi biển, tại chợ hoa, trên đường phố..., thì cũng có khi được coi là công cộng, có khi vẫn có những giới hạn, nhất là khi chụp người, chụp công sở, ...
- Còn nhiều trường hợp nưã, mà tôi rất mong những người cầm máy cảnh giác một chút, để khỏi mắc phải những sai phạm, trong khi chụp ảnh, mà hậu quả pháp lý và lương tâm nhiều khi cũng lớn lắm.
Tôi đã chứng kiến ở Mỹ đã có những vụ cảnh sát nó còng tay phó nhòm, hoặc những vụ không thiếu gì phó nhòm bị đấm vỡ mặt, hoặc bị đập máy ảnh khi chụp hình một cách thiếu cẩn thận hay cảnh giác!
Ai đọc tiết mục này mà vẫn coi thường, cho là tôi “lo xa” quá, hoặc “khó tính” quá, thì cho tôi xin lỗi.
Thân ái
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
LOLEMSAIGON
member
REF: 514605
01/20/2010
|

LLSG kính chào OT ạ! OT vẫn phong độ như xưa chứ ạ? OT ơi, thế giới hiện nay đang là thế giới LOẠN mà. Mọi thứ đều loạn lên hết. Để tìm ra những gì đúng nghĩa thì thật là khó, không giống như ngày xưa phải không OT?
|
 |
ototot
member
REF: 514916
01/21/2010
|

@ LọLemSàiGòn và bà con đến thăm tiết mục:
Chắc ai cũng thấy, chúng ta đang mỗi ngày tiếp cận được nhiều hơn những tiến bộ vật chất nhờ đất nước đã mở rộng ra bên ngoài.
Nào những cơ sở vật chất hiện đại, không thua kém gì các nước đã đi trước ta cả vài chục năm, nào những sản phẩm đã làm cho cuộc sống cuả mọi người ngày một phong phú hơn, thoải mái hơn, tiện nghi hơn, từ chiếc máy vi tính, đến điện thoại di động, xe máy, thẻ tín dụng, máy rút tiền, nhà cao tầng, khu thương xá, sân bay quốc tế, xe lưả cao tốc, v.v ...
Tiến bộ vật chất thì nhiều như thế, nhanh như thế, nhưng nếu chỉ đổ xô nhau đi thụ hưởng mà không lo thành đạt những tiến bộ tinh thần song song với những tiến bộ vật chất, e rằng có thể đưa đến những đáng tiếc, như ta thường nghe những than phiền về nạn xe cộ, gây ô nhiễm môi trường, thiếu ý thức cộng đồng, ý thức bảo vệ cuả công, hố ngăn cách giàu nghèo, những tệ nạn xã hội, v.v...
Thế mới biết, thay đổi lối sống thì dễ hơn nhiều so với thay đổi cách suy nghĩ, phải không, thưa bà con?
Thân ái,
|
 |
mainuong1
member
REF: 514919
01/21/2010
|

CẢM ƠN CHÚ ĐÃ NHẮC NHỞ NHA CHÚ, VÂNG CÓ NHIỀU NƠI KHÔNG THỂ TUỲ TIỆN CHỤP HÌNH ĐƯỢC CHÚ Ạ .
CHÚC CHÚ XUÂN MỚI VUI NHIỀU NHA CHÚ ..........!!!
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|