truonggiakiet
member
ID 3587
08/12/2004

|
chuye^.n tru''ng ga`

con gà và trứng gà thứ nào có trước ??
xin mời tất cả các ban ,lý ai hơn thì người dó thắng
câu hỏi này co lẽ tất cả chúng ta dều nghe qua.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
 |
Choc Cho...
guest
REF: 39157
08/18/2004
|

Chọc Chó không chấp nhận Ông Già dùng 3 từ...BỐP...BỐP..BỐP...ở đây...
Những người vô đây thấy cũng có trình độ...Có người chọc cho vui...có người nói giọng ỡm ờ....V.V....nhưng đa phần cũng chỉ là lí sự để bảo vệ cho cái của mình đúng thôi...chứ chưa đến nổi thượng cẳng chân hạ cẳng tay.....như những kẻ vũ phu...
Cái âm thanh....BỐP...BỐP...BỐP...chắc chắn là âm thanh tát tai....Vậy Ông Già định tát tai ai ở đây ?
Xuc Xac chăng ? Trẻ Tre chăng ?KeGiauMat chăng ? Hay là tát tai HƯU TRÍ NON....Hay là những người khác....
Đây không phải là tiếng vỗ tay để khen ai...vì Chọc Chó đọc từ trên xuống thấy có vẻ gay cấn lắm...Đến lúc thấy Ông Già ghi BỐP ...BỐP...BỐP...thì hỡi ôi...
Toàn bộ trang này hình như Ông Già ..BỐP BỐP... HƯU TRÍ NON thì phải...Mà HƯU TRÍ NON đâu có nói gì nặng lời...Chỉ lí luận thôi...
Mong Ông Già để ý một chút vì Bút Sa Gà Chết....Cám Ơn
|
 |
giangnamlangtu
member
REF: 39166
08/18/2004
|

tui thấy các bạn hiểu lầm ý Ông Già rồi. Ông Già dùng 3 từ đó là diễn tả âm thanh của tiếng vỗ tay. Có thể là tán thưởng hoặc đồn tình với GNLT này đấy mà. Có thể Ông Già khoái chí quá mà vỗ tay hơi to, làm ồn ào cho các bạn chăng? Nhưng đó là tiếng vỗ tay của Ông Già thôi. Chứ ai lại động thủ ở đây.
"Quân tử động khẩu bất động thủ" mà
Phải không Ông Già
|
 |
giangnamlangtu
member
REF: 39167
08/18/2004
|

GNLT xin nói thêm vài lời. Ở đây chúng ta tranh luận chứ không tranh cãi. Và cổ động chứ không manh động.
Khoa hoc là phải tranh luận, mà tranh luận thì có sôi nổi và không sôi nổi chứ không có chuyện căng thẳng hay không câng thẳng.
Còn về tiếng vỗ tay của Ông Già, có bạn cho là dùng từ "BỐP" không đúng. Nhưng vỗ tay lớn thì dùng từ gì? nếu nhỏ thì dùng từ gì? Các bạn nghe người ta vỗ tay thì phát ra âm thanh gì? Tới giờ tui vẫn chưa tìm ra từ nào diễn tả âm thanh vỗ tay khác từ mà Ông Già đã dùng.
|
 |
Ông Già
guest
REF: 39168
08/18/2004
|

Ông Già vẫn chưa quên tiếng Việt đâu, ChọcChó ơi! Vậy khi vỗ tay (như được GiangNamLãngTử yêu cầu, để đồng ý VỚI gnlt) thì tiếng vỗ tay sẽ kêu như thế nào bây giờ? Chọc Chó cứ đọc lại lời cuả GNLT đi. Dù sao, cứ cảm ơn lời khuyên cuả Chọc Chó chỉ dạy cho Ông Già nhé. Nếu xúc phạm Chọc Chó, thì xin Chọc Chó tha thứ cho Ông Già!
Ông Già xin chuyển những thắc mắc cuả Chọc Chó để Xúc Xắc, MTT, HTN, Kẻ Giấu Mặt trả lời giùm Ông Già đi.
Cảm ơn tất cả.
|
 |
Miss Tre Tre
guest
REF: 39171
08/18/2004
|

To : Chọc Chó
Có phải Ông là ChocChohood không ?
Nếu phải thì Trẻ Tre góp ý với Ông vì mình cũng đã gặp nhau vài lần.....
Đọc kỹ bài viết của Ông....chính Ông là người đâm bị thóc thọc bị gạo...Ông nên thấy ở chỗ Văn là người...và Dịch là phản....Ông áp dụng cho cả 2 thứ ấy vào 3 chữ BỐP..BỐP..BỐP
Ta gọi là Hiếp Dâm chữ nghĩa đấy...
Khi GNLT viết bài Khôn cũng chết...Dại cũng chết...Biết thì sống....Câu này quá hay..( Ba của Trẻ Tre cũng đã từng dạy cho Trẻ Tre )...Ông Già thấy hay quá và Ông Già vỗ tay...và vỗ tay kêu Bốp Bốp...
Thì Ông diễn đạt là tát tai....
Xin lỗi Ông...Ở đây ...trên diễn đàn này ..Trẻ Tre dám cá với Ông là chẳng ai có những ý nghĩ quái đản và kỳ cục như vậy...Ông lại gắn những kỳ cục đó cho Ông Già...Một người thâm niên công vụ ở đây....chỉ để giải trí , học hỏi và vui cùng các ban....( Ông xem hết thì sẽ biết điều đó )
Vậy thì Ông viết có tính cách chia rẽ như vậy Trẻ Tre thấy không có nhã ý tốt.....
Nếu Chọc Chó nghĩ Ông Già muốn Bốp Bốp ( tát tai) người nào thi Chọc Chó nên đặt vị trí mình vào người đó...và đọc all replies của người đó . Xem thử Ông Già có nên làm như vây không ?
Chính Chọc Chó là người cần phải thuộc câu " Nhất ngôn ký xuất...Tứ mã nan truy " chứ hổng phải ...Bút Sa Gà Chết như Chọc Chó nói nhắc mhở Ông Già...
Trong Tam Quốc Chí ...Hạ Hầu Uyên ( tức DIỆU TÀI ) có nói câu này..
NGƯỜI HƠN TA KHÔNG ĐỦ SỢ...
CHỈ SỢ TA KHÔNG CỐ GẮNG ĐỂ HƠN NGƯỜI...
Trẻ Tre viết tặng cho Chọc Chó để Chọc Chó nghiền ngẫm..Trẻ Tre nói với hoàn toàn xây dựng với Chọc Chó thôi......Chứ không có ý gì khác....đùng suy nghĩ lầm lẫn rồi gán cho người khác nữa nhé...
Cảm ơn Chọc Chó đóng góp xây dựng trong diễn đàn này.....
Thân ái....
|
 |
xuc xac
guest
REF: 39182
08/19/2004
|

Seo có nghề "chọc chó" không lèm mà đi lèm "kẻ đốt đền" zậy hử Chọc chó...
|
 |
giangnamlangtu
member
REF: 39191
08/19/2004
|

Tranh luận chứ đừng tranh cãi các bạn ơi.
Nhân việc xuc xac nói tới việc "đốt đền" tui xin kể các bạn nghe câu chuyện "Trường Minh Đăng" của nhà văn Lỗ Tấn nhé.
Ở một làng nọ có một ngôi đền, trong đền có một ngọn đèn. Ngọn đèn được thắp sáng suốt ngày đêm và không được tắt, vì ngọn đèn là tượng trưng cho sự bình an của dân làng, nếu tắt là làng gặp nạn.
Có một người điên muốn thổi tắt ngọn đèn đó đi, nhưng bị dân làng phát hiện và bắt anh ta. Từ trong nhà lao anh ta vẫn nói với mọi người. Hãy thổi tắt ngọn đèn đó đi, nếu không thổi được thì đốt cả cái đền, ngọn đèn sẽ tắt.
Xin các bạn cho ý kiến về tư tưởng này.
|
 |
Choc Cho
guest
REF: 39195
08/19/2004
|

Bà Trẻ Tre giỏi thuyết phục...miệng lưỡi lắm....khen Bà đó...
Chọc Chó xin cảm ơn Bà....
Chọc Chó thành thật xin lỗi Ông Già và các bạn...
nhất là Ông Già...Xin đừng để bụng ....
Chọc Chó hiểu lầm thôi....cũng vì bức xúc vì Chọc Chó thường nghe : BỐP cho bạt tai bây giờ...
Xin lỗi tất cả....
|
 |
Ông Già
guest
REF: 39212
08/19/2004
|

Cảm ơn ChocCho đã nhắn gởi vài lời. Những chuyện nho nhỏ mình cần cho qua nhé.
|
 |
huutrinon
member
REF: 39224
08/19/2004
|

Chòi oi,có lẽ cũng tại HTN 1 fần trong vụ làm bể dĩa này.Thú thật với quý vị là HTN có ý định cho mở đài fát thanh của HTN,sau khi GNLT gợi lại ý đẹp : khôn,dại...chỉ biết mới sống,và xin bất tay "rua" Ông Già 1 cái,sau khi lảo tiền bối đưa ra kết luận độc đáo rằng, chung cuộc rồi, triết lý cao siêu và giản dị dễ hiểu nhất của cuộc đời là hên xui,may rủi.Cũng là ý trời,quý vị thấy ko?chỉ vì bận chút việc,bể chén,bể dĩa hết!
ChocCho nghe cái Bốp,giật mình,quay lại,theo dõi câu chuyện.Thấy HTN bị bao vây nên nhào vô giải cứu nhưng...sự thật chỉ là vui đùa với nhau mà thôi,ko có gì để fải bận tâm.Dù sao,tôi cũng xin cám ơn ChocCho đã dành cho tôi chút ít thiện cảm.Có lẽ ChocCho mới vào diễn đàn nên thấy ko khí có vẽ căng thẳng?nhưng tình thiệt,ở đây có lẽ là chỗ khá ôn hòa để chúng ta trao đổi quan điểm với nhau.
Các bạn ở đây vì thấy HTN đẹp trai,hào hoa nên xúm lại xé quần,xé áo để chọc ghẹo,chớ ko có ý đả thương.HTN bảo đảm cho từng người mà.ChocCho cứ ghé đây thường đi,rồi sẽ quen dần và thấy nơi đây vô thưởng ,vô fạt.
HTN cũng xin quý vị coi như bể 1, 2 cái dĩa,ko có gì đáng để fải nói,fải ko quý vị?ChocCho là người mới vào mà!Tại mình tranh luận ác liệt nên người ngoài nhìn vào dể hiều lầm!
TB : Đây là chuyện riêng của tôi với GNLT,xin quý vị đừng...để ý (đọc sơ wa được gồi).GNLT ơi,ý tưởng đẹp này (khôn chết,dại...biết sống) là 1 câu chuyện có trong quyển sách "cái cười của thánh nhân",tôi có đọc wa.Câu chuyện đó nói về 1 cây tùng,và 1 con GÀ... tại sao 2 fần tử đó cuối cùng lại bị chết...GNLT, ở đây, tráo đổi 2 nhân vật đó với ông vua và quan thần!Có fải GNLT muốn tránh con GÀ đó ko?Đúng là dịch cúm gà nó hành ông rồi đó!Các nhà chuyên môn họ nói, chỉ có người nuôi gà,vì tiếp xúc với gà,mới có nguy hiểm bị tiêm nhiễm.Người ăn gà,nấu chính,ko hề gì.Bình tỉnh lại GNLT,bình tỉnh lại.
|
 |
Miss Tre Tre
guest
REF: 39260
08/19/2004
|

Chọc Chó nói vậy thì OK cả làng thôi,,
Trẻ Tre phận đàn bà nên ăn nói tùm lum...Chọc Chó đừng để bụng nhé....
Thôi..nhào vô đố tiếp....
|
 |
giangnamlangtu
member
REF: 39278
08/20/2004
|

Làm gì tui bị dịch cúm gà được chứ. Tui không tránh nhưng câu chuyện tôi nghe là như vậy, tui kể lại như vậy thôi.
TAM SAO THẤT BỔN, các bạn có nghe câu này chưa. Chuyện dân gian có rất nhiều dị bản.
Còn chuyện Trường Minh Đăng của Lỗ Tấn mà tui tóm tắt cho các bạn thì thế nào?
|
 |
Con Co
guest
REF: 39288
08/20/2004
|

Coi chừng mắc bẫy GNLT....vì người đòi tắt đèn là người điên. Mình ý kiến là mình cũng điên à nhen....
|
 |
Ông Già
guest
REF: 39301
08/20/2004
|

Chúng ta đang sống trong một thế giới không còn làn ranh minh bạch giưã trắng và đen. Trong văn chương cũng vậy; trào phúng khác hẳn với xỏ xiên, ngụ ngôn khác hẳn với cạnh khoé, tế nhị khác với xảo quyệt, chân phương khác hẳn với dại khờ, và nhiều nưã, nhiều lắm. Viết ra thành lời để phân biệt, thật là khó. Nhưng cũng may là … ông Trời lại cho tất cả mọi người trong chúng ta có đồng đều như nhau một tặng phẩm, gọi là thiên bẩm, là lòng lành, để mình phân biệt ngay chính trong lòng mình. Chính vì vậy, người ta mới nói, “Chiến thắng vinh quang nhất cuả một con người, là chiến thắng chính bản thân mình.”
|
 |
giangnamlangtu
member
REF: 39312
08/20/2004
|

Trưuòng Minh Đăng là tác phẩm của đại văn hào Lỗ Tấn, tui không dám nói thêm đâu. (không thiếu thì thôi chứ sao thêm được. hehehe)
|
 |
Miss Tre Tre
guest
REF: 39412
08/21/2004
|

Trẻ Tre có biết một chút Đại Văn Hào Trung Quốc Lỗ Tấn
có nói câu nói bất hủ sau :
"Con đường không phải tự nó có...vì người ta đi nhiều nên nó trở thành con đường..."
Lõ Tấn là bạn rất thân của Đại Văn Hào Đài Loan Lâm Ngữ Đường....và Lâm Ngữ đường có nói như thế này (.....)
Mà thôi...nhưng SuuuPhuuuu của Trẻ Tre hổng cho...vì hổng nói thiếu thì thôi chứ tại sao phải nói thêm...
|
 |
giangnamlangtu
member
REF: 39489
08/22/2004
|

Trời! MTT sao không nói luôn đi. Những chuyện này thì nói thế nào mới là đủ được.
Ý tôi nói là tó, tắc Trường Minh Đăng, mà tóm tắt thì làm sao đầy đủ.
|
 |
huutrinon
guest
REF: 39513
08/23/2004
|

Tôi ko có duyên biết được chuyện này! Xin quý vị cứ nói hết ra,đừng mập mờ.Kể tui nghe mới biết là chuyện gì chớ!
|
 |
dotho
guest
REF: 43707
11/15/2004
|

Theo tôi con gà Trống có trước.
Nếu không có gà trống thì trứng làm sao nở được.
Ngày xưa gà đẻ ra gà, nhưng thường chết ngay vì không chịu được thiên nhiên, dần dần theo quy luật tồn tại, giống gà muốn tồn tại được thì phải nhịn đẻ, tức là hình thành con gà rồi, nhưng chưa cho ra vội, có một lớp cứng bao quanh con gà con, thế là thành trứng
|
 |
guest
guest
REF: 43721
11/15/2004
|

theo phily nghĩ,Đừng dồn mình vào con đường cụt,mọ chuyện đều bó tay.Vì chưa có ai trả lời được câu hỏi này OK.
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|