gailang
member
ID 50330
03/15/2009

|
Quán nước đầu làng

1/ .jpg)
2/ 
"3/ Chiều cuối làng con đò nhỏ ven sông
Lùa nước tím qua hòang hôn dần xuống
Mái chèo buông ai snag đò chi muộn
Lòng chạnh lòng lữ khách dệt thành thơ
Buổi đò đưa người ghi ""bến sông chờ""
Thương con nước ngẩn ngơ buồn giấu lệ
Khách qua sông đò em về kẻo trễ
Một đời người... phải lỡ chuyến đò ngang
Chẳng quen nhau sao nước mắt ngàn hàng
Đời lữ khách nặng hành trang sương gió
Em cô thôn tuổi hoa dừng lại đó
Dệt mộng đầu trao gởi khách đường xa
Mùa đông tàn rồi xuân cũng đi qua
Hạ lặng lẽ, thu vàng trong mắt biếc
Chưa sang ngang tôi nhìn em... chợt tiếc
Động hoa vàng chưa biết dấu chân em
"
4/ 
5/">

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
 |
soluuhuong1
member
REF: 431962
03/16/2009
|

Gailang ơi câu 5 có phải là: TRÂU CÀY RUỘNG CẠN. hihihi
|
 |
cafekho
member
REF: 431966
03/16/2009
|

5/ hint hint cái là hint hint
Tuổi Sửu..
---
Chầu âu cái nè nó trầu tượng ghê nê
thâu mà, hint tí đii..
|
 |
hoahongdo69
member
REF: 431982
03/16/2009
|

Chào em gái và cả nhà
5)tranh trâu
|
 |
nghihaomm
member
REF: 431995
03/16/2009
|

Trâu ta(beckham)....ta cày
|
 |
shiranai
member
REF: 432005
03/16/2009
|

Chị nghĩ là GL phải hint rùi ..
VD như số từ .. tính chất ...
..nếu không thì ... khó đấy .. ^^
|
 |
nghihaomm
member
REF: 432105
03/16/2009
|

Có mánh lưới ko nè,thâý số 23
vậy thì đột xuất thông manh luôn nha < 2+3= năm....... sửu a>
hông đúng nghĩ chơi luôn đó,híc híc mình giống ai hồi nào rồi hả ta.
|
 |
nghihaomm
member
REF: 432119
03/16/2009
|

Tối qua ghé quán đầu làng
gặp cô chủ quán man man,xinh ghê
cô cười thì hết chỗ chê
tỏ hàng răng sún thấy mê rụng rờn
Tôi về mà lòng vẫn hờn
bởi cô chặt đẹp cạn trơn túi tiền
hai tô phở tái bò điên
một bát trà loãng,quậy nghiêng ruột lòng
ra về ruột vẫn phập phòng
hết trăm lẽ sáu,cộng phong tiền pò
bà con cô bác biết cho
phải chi cô ấy là pho(bí kíp)của trời
thì rằng cũng cam đành thôi
vì mê ghé quán tả tơi phận này
khuyên ai chớ có táy máy
mà như tôi rứa,tội rày chẳng yên.
chỉ vì một chút đão điên
mà mê mệt chốn quán phiên đầu làng.
chúc ai kia một ngày vui và làm việc hiệu qủa.
|
 |
gailang
member
REF: 432122
03/16/2009
|

Chào chị Hoahongdo, anh Cafe, chị Shiranai, anh Soluuhuong, Nghihaomm:
hihih, kết quả đúng đã thuộc về anh Nghihaomm với đáp án "Năm Sửu" , vỗ tay "bốp, bópp" nào, hic hic hic. Xong.
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|