benhieuchuyen
member
ID 9873
02/19/2006

|
XÂY NHÀ BỐN MẶT HƯỚNG VỀ PHÍA NAM

1/ Có một chàng trai tới nhà bạn gái chơi,đồng thời cũng là để xin phép được lấy cô gái đó.Bà mẹ mang một đĩa bánh ra mời chàng trai ăn,ông bố cô gái nói:" Nếu anh không ăn bánh tôi sẽ không gả con gái cho anh.Nếu anh ăn hết bánh tôi cũng sẽ không gả con gái cho anh.Nếu anh để thừa lại một miếng bánh nào tôi lại càng không gả con gái cho anh"
Trời ơi ,khó xử quả ,mọi ngưòi thấy chàng trai phải làm như thế nào mới lấy đưọc cô gái?
2/ BNC mới trúng độc đắc ,bé tính xây nhà ,Nhưng có tiền rồi nên bé muốn căn nhà của mình phải thật đốc đáo cơ: bốn mặt đều hướng về phía Nam .BNC liến đến tìm anh ba vvsaola vốn là một kiến trúc sư nổi tiếng .Nghe qua ý định của BNC anh nói "Chuyện nhỏ" .Hỏi anh sẽ làm như thế nào?
3/ cái gì tôi biết ,bạn không biết .Đất biết trời không biết
4/khi hoàng đế chết thì người ta gọi hoàng tử là gì?
5/ cá gì suốt ngày dè bỉu?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
 |
tamsac
member
REF: 72043
03/06/2006
|

...Cám ơn bạn ngườinhaquê...
Tamsac là như vậy...ko sợ ai cả và cũng chẳng cay cú gì cả
...Tamsac chỉ đề nghị ai đó nếu post bài thì nhớ post cả tên của mình để có thể chịu trách nhiệm về chính những câu nói của mình thôi...
.. đừng như ai đó..( nói thẳng ra là ném đá dấu tay thôi, hay là sợ này sợ nọ..ko dám xưng tên để đường hoàng nói chuyện với người ta...)
Còn cái câu chuyện của GUESS kia thì xin lỗi (cũng là nói thắng thôi)...quá bất lịch sự... GUESS 71804 đã dám đăng những điều như vậy mà ko dám đăng tên thì thật là đáng xấu hổ cho GUESS...chuyện CHẲNG CÓ NGHĨA LÝ gì và chẳng ĂN NHẬP gì vô những câu chuyện đang bàn cả..chỉ là chỉ chó mắng mèo thôi..như là VĂNG TỤC vậy...Đáng thẹn cho GUESS...
Tấm đang cười vị ấy đây....
..nếu có ý kiến gì thì xin mời GUESS xưng tên đàng hoàng rồi mới nói chuyện với Tấm nha....
vô diễn đàn mà "gặp ma" thì ko nên...
GUESS thì có năm bảy dạng GUESS (tốt, xấu đều có..)
GUESS 71854 hơi bị mất mặt ấy...
|
 |
nguoinhaque
guest
REF: 72048
03/06/2006
|

Chuyện mọi người đăng nickname hay không thì đã có từ khi thành lập diễn đàn. Tamsac cũng chẳng phải admin để bắt mọi người phải thế này thế kia được. Chuyện này đã bàn nhiều rồi và sự việc vẫn diễn tiến theo xu hướng tự nhiên phải thế. Cái gì đã tự nhiên thì không ép buộc được.
Tôi sẽ không nói gì nữa, Tamsac cứ tự nhiên. Thật làm ơn mắc oán quá mà...
|
 |
tamsac
member
REF: 72051
03/06/2006
|

..xin lỗi anh nguoinhaque..
Thật tình đúng là anh chụp mũ Tấm rồi..
Anh đã làm ƠN gì và đã mắc OÁN gì...những lời Tấm gởi ko hề có 1 ý gì nặng nhẹ hoặc xúc phạm anh cả...(đề nghị anh xem lại cho kỹ nhé...)
..và Tấm ko muốn tranh cãi với anh nhiều vì ko đáng như vậy... ko hiểu nhau thì nói ít 1 câu cũng ko sao mà...
.. Còn vấn đề nickname thì Tấm chẳng bắt ai phải thế này thế nọ gì cả...
chỉ xin hỏi tên người nào đã "ném đá dấu tay thôi" ko cho biết tên thì Tấm cũng bó tay đó anh có thấy ko???????
..Quyết hỏi tên người đã khích bác mình mà cũng cho là có lỗi sao???
hìhihì...bỏ xứ....
|
 |
guest
guest
REF: 72063
03/06/2006
|

BNC có giận Guest khi Guest dùng câu thơ:
...Bố đi đâu hĩm, mẹ đâu nào...
không vậy? Guest là người Bắc; ở ngoài này người ta gọi trẻ em gái là "cái hĩm" với ý rất thân thương. Guest coi BNC là em nhỏ nên gọi thân thương vậy đó, đừng hiểu nhầm nhé.
|
 |
benhieuchuyen
member
REF: 72108
03/06/2006
|

guest thấy BNC có nói câu nào không? không , đúng không?(chứng tỏ chẳng giận, vì thấy lời lẽ của guest cũng dễ thương chứ không cay độc)? BNC nay khác xưa rồi, hiểu sự việc thoải mái hơn( chắc nhờ nói chuyện nhiều với anh vvsaola??? guest đừng bận tâm, nếu BNC giận thì đã đáp trả lại rồi
guest chắc là "man" nên chưa rành tâm lý phụ nữ, chị Tấm vốn là người bộc trực và luôn luôn BẢO VỆ CÔNG LÝ (vì vậy thấy em út bị bắt nạt thì chị không thể đứng yên mà ngó(về điều này em luôn phải cám ơn chị Tấm))nhưng chị lại là ngưòi rất vui vẻ vì vậy guest(hay người nhà quê) phải biết đường mà xuống nước trước đi(như anh MOA đó) , hai người đừng đấu khẩu nữa ,một câu nhịn là chín câu....lành mà,hihi
|
 |
vvsaola
member
REF: 72154
03/07/2006
|

bé Út giỏi từ xưa đến nay rùi, anh nào có giúp được gì đâu> heheheh
|
 |
Yeudoi
guest
REF: 72277
03/07/2006
|

Ừa, tôi thấy cái anh chàng guest nào đó sao vụng thế không biết. Lúc được Tamsac tặng cho câu chuyện, lúc đó mà biết xuýt xoa, sao có người giỏi thế thì có phải được khen dài dài ở đâu đó trên diễn đàn không, lại nhận được nụ cười hihi của nàng nữa chứ. Quả là dại quá đi. Có ai đồng tình với yêuđời không vậy. À có vvsaola đang khen BNC ở đây, vỗ tay với tôi cái nhe.
Thôi, rõ ràng Guest sai rồi...Tamsac xin lỗi Guest đi. Thế là hoà cả làng mà. Đúng là Guest này kì thiệt.
Hí hí hị hị hi hi hì hì.
|
 |
vvsaola
member
REF: 72284
03/08/2006
|

làm Anh khó đấy
đâu phải chuyện đùa
với bé nhiều chuyện
phải người lờn cơ
khi mà em khóc
anh phải dỗ dành
mẹ cho quà bánh
chia em phần hơn
có đồ chơi đẹp
cũng nhừơng em luôn
làm anh khó đấy
nhưng mà thật vui
ai yêu em bé
thì làm được thôi.
*****ghi chú: bài này phải hát theo nhịp điệu sôi động HIP HOP thì mới áp phê. hehehe
|
 |
Yeudoi
guest
REF: 72299
03/08/2006
|

Mãi mới được một lời nói dối thật thà...hì hì. Vui thật...hì hì.
|
 |
vvsaola
member
REF: 72302
03/08/2006
|

hỏng hỉu. hehehe. bạn nói gì mà đầu óc vvsaola tui cứ mụ mẫm thế này. heheh
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|