Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Việt ngữ, lịch sử, văn hóa >> MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 bang
 member

 ID 4517
 11/15/2004



MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mỗi ngày, các bạn đọc được một mẩu chuyện vui vui, xin dừng lại viết vài hàng để chúng ta chia sẻ với nhau nhé, để chúng ta cùng quên đi những gì làm vẩn đục tâm hồn. Tốt hơn, là những chuyện lành mạnh, dí dỏm, như mẩu chuyện OG sưu tầm chuyển dịch dưới đây:

Một đàn trâu rừng chỉ có thể chạy nhanh bằng con chạy ... chậm nhất. Khi bị cọp săn đuổi, con yếu nhất ở cuối đàn sẽ bị sơi tái trước. Đó là định luật thiên nhiên gọi là đào thải cuả Ông Trời để đàn trâu ngày càng tiến bộ bằng cách loại bớt đi những anh yếu ớt.
Suy ra, não bộ cuả con người cũng chỉ làm việc nhanh nhẹn bằng những tế bào ... bết bát nhất.
Lại suy ra, rượu uống nhiều quá, thường giết chết tế bào não; nhưng tế bào nào bết nhất sẽ chết trước. Vô hình chung, những tế bào khoẻ còn lại sẽ làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Có lẽ, chính vì thế mà ta cứ cảm thấy ... thông minh (hay thông manh?) hơn nhiều sau vài chai bia???
Thân ái và mong chờ.



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2 3 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 bang
 member

 REF: 45730
 12/14/2004

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hôm nay lại một ngày mới, chắc hẳn là một ngày sẽ vui, vì hình như việc tặng quà cho các em cháu cô nhi tại Làng Hoà Bình 2 đang tiến hành...
Sáng ra, lên mạng lại đọc được mẩu chuyện, thấy hợp với tâm trạng cuả mình, xin được chia xẻ cùng các bạn cuả tôi:

Nàng là một phụ nữ đảm đang, sống rất ngăn nắp và hồn nhiên. Nhưng gặp phải ông chồng mắng mỏ:
- Cái mặt bàn đầy bụi bặm cuả anh, em lau chùi đi làm gì vậy??? Anh lấy ngón tay viết vội lên bàn, một số điện thoại quan trọng, nay không thấy nưã. Thật khổ !

Các bạn có chia xẻ được nỗi lòng người đàn bà đáng thương kia không?

Thân ái,
Ông Già


 

 angmaytroi
 member

 REF: 45731
 12/14/2004

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Đồng ý với OG. angmaytoi tôi có tật hay xỉn nên hay nhầm lẫm. Nhiều khi say quá cứ ước gì người ta làm cái nền nhà cho nó bằng phẳng hơn chứ làm gì mà lúc này thì nó lồi lên mà lại nghiêng phía này, lúc khác nó lại cứ lõm xuống mà lại nghiêng về phía kia. Còn cái cột nhà nữa, thắy người ta tới mà không chịu né đến nỗi bị va phải mà móp đi mấy chỗ. Nên ai thấy thương angmaytroi tôi thì cảnh báo giùm chứ không thì tội nghiệp mấy cái cột đèn quá. Nhưng làm thì vẫn làm. DO IT ANYWAY. Xỉn thì vẫn xỉn. Vẫn giải câu đố, vẫn làm thơ ...thẩn, vẫn cắc cớ hỏi những câu vô vị, vưỡn viết bài lý sự bâng quơ.

C'est la vie!

angmaytroi
TB. Cái bệnh cao huyết áp của OG có thử làm giảm ảnh hưởng của nó bằng khí công rồi chưa?


 

 bang
 member

 REF: 45732
 12/14/2004

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thân gởi AMT và các bạn:
Tôi sinh ra cầm tinh con chó (Tuất), nhưng theo tử vi phương tây, lại là loài sư tử (Leo), nên hội đủ những cái xấu cuả cả hai loài!
Khi còn nhỏ, nhập môn võ thuật với Nhu Đạo (Judo), nhớ lại những bài học ban đầu, chỉ học chào thày, chào bạn, rồi học ngã. Thế là quá đủ rồi, không học nưã.
Lớn lên, thấy cảnh bất bình mà bản tính thì hung hăng, lại nhập môn Karate, những tưởng vưà được đánh người, vưà được la hét. Nhưng thú thực, nhờ tự tin, nên chẳng ai đánh mình và mình cũng chẳng cần đánh ai. Lại thôi không học nưã.
Sau khi sa cơ thất thế, bất lực với thời cuộc, thì quay sang học Thái Cực Quyền (Tai Chi) với một bài căn bản 24 thức là đủ cảm thông với Trời Đất, thì thôi, không học nưã.
Nay về già, thấy bí quyết cuả sức khoẻ lại chính ở ngay nơi mình, chỉ cần đọc bài Desiderata, bài Vanitas, Vanitatum... là huyết áp xuống ngay! Ngày xưa, hiểu "peace" (hoà bình) là không có "war" (chiến tranh), nay mới hiểu nó chính là sự bình an cuả tâm hồn.
"Bình an dưới thế cho ngưòi lòng ngay" chính là ý nghiã cuả Lễ Giáng Sinh sắp tới.
Cho tôi được gởi lời chúc mừng Giáng Sinh đến tất cả các bạn trên Nhịp Cầu Duyên, "Merry Christmas & Happy New Year!"
Thân ái,
Ông Già


 

 Page  Previous Page  1  2 3 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network