datinh18
member
ID 69326
09/06/2011

|
Nước mắt màu gì ?

Nước mắt màu gì ?
Tôi không biết em ạ, chỉ biết là vị nó mặng mặng. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ văn phòng sau một ngày làm việc tất bật, tôi chợt nhận ra hôm nay Paris mưa không mưa, nắng không nắng, ba rọi ghê em hén. Nhưng đồng thời tôi cũng nhớ ra câu em hỏi về nước mắt của em hôm nào nên tôi cười một mình.
Tôi đang nhớ em ghê lắm, và mắt tôi cay cay. Em có thấy màu gì lăn tròn trên má tôi không ? Tôi nghĩ là màu kỷ niệm em ạ. Tôi chắc chắn rằng em sẽ ví tôi như con trâu to tướng, chậm chạp, hỏi cả năm hơn tôi mới trả lời.
Như thường lệ tôi sẽ lờ đi như không nghe câu ví của em, mà tiếp tục ... Nước mắt là kết tinh của cảm xúc. Mỗi người và mỗi giọt nước mắt có màu riêng biệt của nó.
Và tôi sẽ không quên trả đủa em đã ví tôi như con trâu bằng cách hỏi em : em có biết khi em khóc, nước mắt của em màu gì không ? Và tôi sẽ nói là nước mắt của những người nhỏng nhẻo hay khóc như em thường là có màu xám, nghĩa là không trắng không đen, vì em khóc mà không biết tại sao em khóc.
Em sẽ chua ngoa là không đúng vì nước mắt của em có 7 màu của vũ trụ, là màu thiên nhiên. Người hay khóc là người giàu tình cảm, không như tôi lạnh như băng. Câu đó sẽ làm tôi đau lòng... và tôi chợt thấy được màu tủi thân em ạ.
Em thấy đó, tôi không lạnh như em nghĩ. Nhưng thôi. Sau này mỗi khi tôi khóc tôi sẽ nhìn xem màu nước mắt của mình màu gì. Cũng hay, hiểu được vì sao mình khóc chắc là cảm thấy vui hơn, vì có lẽ, khóc là lúc mình đối diện với chính mình phải không em ?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|