Lang Thang Cuối Tuần
Nhận lời mời 1 người bạn ,nhóm tôi 4 người cuối tuần qua đã lái xe đi xuống vùng "nông thôn" Mỹ ,cách nơi chúng tôi ở 3 tiếng lái xe.
Cuộc thăm viếng đã thật vui,thời tiết không tệ quá.Anh em có dịp gặp nhau,vài chai bia,tham quan nơi ăn chốn ở của bạn,tìm hiểu và dạo chơi nơi "thôn quê" Mỹ, cũng thay đổi phần nào không khí hối hả nơi thành phố quen thuộc.
Tập trung nhà bạn CLB ảnh T,chờ mấy người khác,rồi cuối cùng chúng tôi rời nhà T, tại TP Houston, Texas USA,lúc 2g chiều,trên chiếc xe SUV Toyota. Nhắm hướng đi TP Dallas, khoảng 3 tiếng ,là đã tới Trang trại bạn H.
Xa lộ nối các thành phố :dài,vắng và bất tận với 2 bên cỏ cắt tỉa thường xuyên...
Đường vào khu trại,rời khỏi mặt xa lộ, là bắt đầu vắng vẻ hơn,quanh co trên những con đuờng địa phương,và gặp lại H ở một điểm hẹn, rồi sau đó H mới dẫn vô tới tận nơi ở của anh ta : một căn nhà tiền chế 4 phòng đang đuợc nâng cấp lại, đầy đủ tiện nghi như : Internet,TV Vệ Tinh,Máy điện thoại,Fax.... (mobile home là một loại nhà ở Mỹ, có thể kéo đi chỗ khác đuợc., tới khu đất chuyên dành cho "đậu" loại nhà này,,người ta chỉ việc cắm điện,nuớc,gas vào khu đất đó. Nhiều căn nhà dạng này cũng đắt ,và trang bị đầy đủ tiện nghi,không thua gì nhà thường cố định).
Tới nơi, trời đã tối nhanh dù chỉ 5g chiều, mùa đông thường vậy,gió lạnh hơn mấy hôm qua, nên ai nấy cũng mặc sẵn đồ lạnh.
Ai nấy cũng háo hức chờ trời tối để đi săn nai như H đã hứa. Riêng bạn T trong nhóm thì đã xuống đây vài lần ,nên anh ta tà tà hơn,đòi làm lẩu cá truớc, rồi sau đó mới đi săn nai.
Một chú cá lớn,câu hôm truớc, giờ đuợc đưa ra làm thịt. T khéo nấu nuớng, nên hắn ta đuợc chức cao quí :làm ...đầu bếp !
T. ,nhiếp ảnh gia ,trong vai tay cook chính :
Mấy AE khác,đứng ngoài khuyến khích chút !
T và heo rừng (rất nhiều ở đây,có bầy hơn 30 con!)
Tại R. ngắm cái hình nì kèm lời dẫn "...Trời tối nhanh, V. cũng đang làm quen với chiếc xe đa dụng Kawasaki..." của anh, nên mới "lọt hố" đó mợi... (Hê hê! Quê chút... hết òy!)
Mà phải công nhận, công nghệ nuôi gà thịt ở Mẽo hiện đại thật... Được mục kích sở thị chắc là khoái lắm luôn đa.
Nuôi mộng làm "kê tặc" ở một ngày vậy... Bác Lý Nhất hen...?!!!
lynhat
member
REF: 579781
12/07/2010
Rabbitnguyen,
Làm cái nghề này coi bộ đã hơn chạy xe taxi a.
rabbitnguyen
member
REF: 579782
12/07/2010
Hic...! Đừng bỏ nghề Bác Lý ơi...?!
Em cũng muốn được ngao du một vòng Sydney by free taxi nữa kìa...
Có tham quá hong chời...?! Hihihi...!
zatoichi
member
REF: 579785
12/07/2010
@Rabbit:
Đâu có seo Thỏ ui! Bác Lý chớ bỏ nghề vội, chờ Thỏ wa đó thăm TP bác bằng taxi bác hướng dẫn mới đuợc. ! hihi...
Ở trại gà thấy rất yên ả, phương tiện thì không thiếu gì : mạng,TV satelite,nuớc nóng ,lạnh..không khí thoáng, đi lại có xe Kawa chạy bằng diêsel,đâu có đi bộ đâu. Thấy H coi TV , ngủ,ăn tối ngày, có bạn bè tới thì vui, chứ 1 mình cũng chán, nên anh ta hay đi bụi vào mấy TP gần là vậy. Còn trẻ mà.
Mấy gia đình chủ kia, có con nhỏ,thì xe bus truờng cũng vào tận nơi đón học.
Gần có 2 hồ rộng ,đi câu cá nếu muốn...
Vài năm ,hết nợ nhà bank,thì trại+đất của mình hết...lúc naỳ suớng đó...
Truớc khi tận mắt xem ,thì anh đã đọc wa tài liệu ,y như vậy. Nhưng có nhìn mới thấy chỗ độc đáo là ở chỗ : không dùng sức người nhiều, vì tự động hoá gần hết. Chỉ cần có 2 công nhân đi lượm gà chết thôi.làm cũng nhàn, 2 lần trong ngày đi tuần tra luợm. Trong 10 căn như vậy, mỗi năm khoảng hai hay vài ngàn con chết ,tuỳ,trong tổng số 1triệu 250 con !. Hay..
Chúc bác và Thỏ vui nhe.
ladieubongg
member
REF: 579800
12/07/2010
Giữa thế giới của con cà con kê, chị LDB chỉ lo tìm và đoán xem ai là Zatoichi mà không tài nào đoán được. hic....!
thynguyen81
member
REF: 579801
12/07/2010
Chị Bông ui!
Em đoán được roài.
rabbitnguyen
member
REF: 579803
12/07/2010
aka47
member
REF: 579804
12/07/2010
Em chào chị Bông buổi sáng ở đây , chào chị ThyNguyen , chào Anh An và chào tất cả.
Topic này hấp dẫn wá , chắc em xúi người iu mua trang trại nuôi gà mới được.
Và để thay đổi không khí em xin giới thiệu một màn vũ đặc biệt rất hay rất rõ , xem không nháy mắt trong lúc Quí anh chị vừa nhâm nhi KFC và uống bia nha.
Hay tuyệt cú mèo.
hihii
vitbuocno
member
REF: 579815
12/07/2010
Ui da, topic này thích quá ........hihi.......anh làm cái topic cúi từng này hay quá, dẫn chiện thiệt là hấp dẫn, em cứ tưởng được xem ảnh con nai, hóa ra được xem bao nhiu thứ hay khác nữa, chài ui, cái trại gà bự thiệt nha, có những 10 cái nhà nuôi gà liền liền nhau, gà nuôi kỉu nì đúng là mau lớn thiệt, vì đều được tự động hóa nên đúng kỹ thuật mừ, mà dòm vào trông xa tít mù tắp toàn gà là gà nha, công nhận là nhìu thật đó .........hehe........mọi ngừi đi chơi zui nhỉ, súng ống thật hoành tráng quá xá........hì hì..
(Anh Tom ui, em nói thầm cái nì, em cũng định đoán rùi, nhưng em nghĩ chắc là anh không trẻ thế đâu, nên thui, hem đoán nữa.......hì hì.......lại nói thầm típ, níu được thì sau này anh lại làm típ típ topic như thế nì nhá ....hihi.......topic nì hay nhắm ý)
zatoichi
member
REF: 580846
12/14/2010
@chị LDB,
Chị LDB ui, có dịp wa Úc, An sẽ thăm chị, vì có 1 anh ruột bên Sydney và 1 người chị họ,hồi chiều bà chị mới phone thăm rồi nhắc nữa. Mấy tháng trc ,nhà An cũng có mấy anh chị em wa đó chơi thăm,mà An fải ở nhà...coi nhà !
Chị nhớ nợ ly café đó nha.
zatoichi
member
REF: 580847
12/15/2010
@Thỏ Rabbit,
Ảnh Thỏ...đẹp wá ! án tượng mạnh !
Phụ nữ vẫn luôn lun đẹp, dù ở ..lứa tủi nào, Thượng đế sinh ra là vậy.
An thik ảnh của Thỏ (ảnh này có lẽ 30 năm về sau), Thỏ chụp trước mà.
Thỏ có nét đẹp khá..tự nhin ở ảnh này, thấy rõ cả những ..lối mòn của
dĩ vãng.
Anh đặt tựa ảnh ni là : "Lối về Xóm Nhỏ " , được hok ?
hihi..
Nghe bài này nha Thỏ, chúc vui .
zatoichi
member
REF: 580852
12/15/2010
Anh sẽ giữ mục này ,như món ăn tinh thần cho ta sau những mệt mỏi, khi rảnh về thời gian ,VBN ui.
Sau gần 2 tuần chờ đợi hồi hộp, rồi người ta cũng biết được ai là người trúng lô Độc Đắc 95.3 Triệu USD : cô giáo phụ 64 tuổi,Mẹ độc thân sống với 2 đứa con.
Sheila Verke, đã xuất trình tấm vé duy nhất trúng giải lớn này (ở Mỹ cũng đôi lúc có nhiều người cùng trúng 1 Lô, họ sẽ chia nhau lô đó).
Cô chọn lấy 1 lúc 49.9 triệu.,thư Hai vừa qua.
"Tôi sẽ mua 1 chiếc xe RV (loại xe lớn như xe van, có giường ngủ,bếp,đầy đủ)
rồi đi khắp xứ Mỹ !"
Trúng số đã đổi cuộc đời tôi hoàn toàn, kể cả con cái,cháu và 1 số bạn thân..cô nói thế khi xuất hiện bên cạnh Luật Sư cố vấn Tài chánh, cùng bạn bè tại buổi họp báo chí.
Cô có 2 con ,và 4 cháu.
Cô mua vé số đều đặn từ sáu năm ruõi nay ! Và chỉ 1 loạt số giống nhau ,là ngày sinh nhật cô và 2 con ghép lại.
5-10-11-12-20 và số hàng Đặc Biệt là 2
Cô mua mỗi tuần ,dù phải lượm gom góp cả những đồng xu nhỏ !
Trúng số ,có tỷ lệ là 1 vé trúng trong 195 triệu vé bán !
Đây là gương của sự kiên nhẫn, và làm đều đều..
Có công mài sắt, có ngày nên kim...
Hok hỉu ,ta sẽ làm gì zới 50 triệu ? Mua cái gậy chăng, ở tuổi 64 ?
Sao hok trúng sớm hơn nè ! Thôi, có còn hơn không ! Hình như mình vẫn còn tham lam, ngay cả lúc trở thành triệu phú ... !
zatoichi
member
REF: 580983
12/15/2010
-Reng ! Reng !
Tiếng cô em gái ,làm thư ký VP cho 1 Nha Sĩ lại nhắc nhở : anh nhớ chụp cháu ngày ra trường thứ Sáu này nha...,anh nhớ mai là hẹn clean răng đó nha, v.v...
-Ok, anh nhớ.
Lại một đứa cháu trai tốt nghiệp ĐH !
Thoáng cái mấy đứa cháu nhà, thế hệ 2 tại xứ này,lại chuẩn bị ra đời,wên ! ra trường, để đi cày và tự lập..
Nhớ ngày nào đứa nào cũng còn nhỏ xíu,tuổi teén,mỗi khi tụ tập nhau tại nhà ,là ồn như cái chợ. Mỗi mùa GS đến , tụi nó (hơn chục đứa, Má tôi sao nhiều con thế ! Mà hồi đó, các cụ nào cũng nhiều con cả ! Chắc tại chưa có...Internet ),khui quà ra,là như cái chợ vỡ.
Vậy mà giờ đứa thì sắp lập gia đình gồng gánh nhau về VN dịp Tết ,để làm đám cưới, đứa nay mai ra truờng,phải dậy sớm,để chụp ảnh lưu niệm cho nó tại trường , đứa thì hum nọ gặp cặp kè bạn trai, ngồi ngoài hiên quán cafe Pháp "Ông Già",mình thì đang ngồi với mấy bạn nhóm ảnh, sẵn gặp nó, hỏi thăm 2 đứa một chút, ấy vậy mà thoáng cái ,quay lại tụi nó zọt đi mất tiêu ! Thì ra có mặt mình ,tự dưng cháu gái tui...cụt hứng. Mà thương con nhỏ này nhất trong đám.
Cậu cháu bữa hổm nói muốn có một cái đồng hồ .
Thế là mình lại lên Internet shopping.
Không biết từ bao lâu,mình đâm lười ? Không đúng hẳn, đâm ra phải cần kiệm nữa thì đúng hơn,nên thường dạo net để mua sắm.
Quá tiện đi chớ. Đêm khuya gió lạnh, bão bùng , vừa nghe nhạc, vừa đọc tin thế giới,vừa tạt wa NCD xem ngừi ta cãi nhau lý luận chí choé .
Lang thang vậy,rồi vừa học PS, lại cũng có thể mua sắm chuyên nghiệp như một chị em ta chính hiệu, thì cũng thú vị chứ !
Hơn chục năm rồi, mua bao nhiêu thứ online, vài cái click mấy giây..xong., thẻ tín dụng tự động trừ đi trong trương mục,
vài ngày sau chờ người ta tới đưa.Món đắt chút thì phải ký, món giá vừa phải ,nhiều khi chú Mỹ đen hãng UPS, hay Fedex, DHL.. để luôn sau nhà...
Con cháu nhiều ,nên hầu như năm nào cũng chỉ mua đồng hồ mỗi khi nó ra trường..
Vài hãng chuyên về đồng hồ uy tín, giá rẻ,hàng thật ,chỉ bán online ,thik nhất như :
mình đều mua qua, riết họ cứ gửi email, khuyến mãi hoài.Nhiều khi cũng một chiếc đồng hồ , mà giá chênh cũng khác, nên cũng lợi. Đồng hồ nhẹ, nên hầu như hãng nào cũng cạnh tranh ,không tính tiền gởi. Chưa kể miễn thuế (nếu hãng ấy không cùng tiểu bang,với người đặt mua). Và hơn hết là giá rẻ hầu như tận gốc, khác với giá MSRP.
Một hãng sản xuất đồng hồ, luôn luôn chỉ bán cho các đại lý chính của họ (tiệm nữ trang, tiệm thời trang, Siêu thị lớn..) , và Đlý này phải bán đúng giá MSPR qui định., không thể thấp hơn., rồi họ sẽ đuợc cho hoa hồng.Hàng ở tiệm này chỉ đuợc cái là có bảo hành 1 hay 2 năm ,chẳng hạn. Sẽ đuợc sửa tại Hãng sản xuất.
Nhưng nếu ta mua trên mạng ,thì giá sẽ khác , rẻ hơn nhiều. chỉ vì mấy cty mạng này họ mua lại từ các Hãng sản xuất, với số lượng lớn, giá sỉ., hay các tiệm phải đóng cửa do ế ẩm, hàng tồn kho bán không chạy,hàng chỉ display trưng bày thôi.... Mua trên mạng thì đuợc bảo hành bởi chính các cty mạng này, họ cũng có chuyên viên học tại Thuỵ Sĩ,có tay nghề, máy móc sửa v.vv. để cung cấp dịch vụ bảo hành. Mà đồng hồ thật ra có bao giờ hư đâu,không rắc rối như đồ điện tử.
Luật ở Mỹ ,cấm bán đồ giả trên mạng, tội hình sự sẽ do FBI hỏi thăm, mua từ các cty mạng có uy tín lâu năm, họ đều mua bán hàng thật, có hộp .Giá rẻ.
Bạn nào muốn mua quà cho người nhà mùa GS ,cứ thử xem. Giá đồng hồ tuỳ hãng nào, từ thứ Siêu Xịn nhất như : Rolex, Patek, Cartier , giá tính từ gần 100K USD cho tới vài ngàn đô... cho đến loại bình thường hơn như Seiko, Citizen, Invicta (hãng này hàng tốt) ... đều có giả rẻ hết. Bớt 50-60% so với giá qui định MSRP. Thậm chí có dịp hàng xịn về (vài cái thôi) ,bạn mua đuợc giá lắm. Có lần mấy năm truớc, mình mua đuợc 1 chiếc Longines có 370 $ ! còn chạy đến giờ ngon lành, chỉ thay pin 2 lần.
Mấy hôm truớc mình mua đuợc 2 cái cho 2 đứa cháu.
-Một cái giờ trở về giá là 179$, trong khi 3 hum truớc khuyến mại "đặc biệt" , mình đã mua có 139 $ tại ewatches.com ., bạn check trên Amazon hay ebay, sẽ thấy giá còn đắt hơn.
-Một cái 79$ cho cháu trai:
http://www.worldofwatches.com/detail.asp?bo_products_id=&bo_products_variance_id=82910
cũng cái này ,lại giá 149.99$ ở ewatches.com !
http://www.ewatches.com/detail.asp?bo_products_id=&bo_products_variance_id=82910
thế nên bạn nào thik chiếc nào ở 1 trong 3 sites trên, thì chịu khó check giá ở 2 sites còn lại hay check thêm Amazon, Ebay (mấy nơi này thì thường đắt hơn,kinh nghiệm mình) truớc khi mua. Giá có thể đổi hum sau, tuỳ lượng hàng về.
Mình thik hàng xịn,hiếm ,mà fải giá...bèo ,nên chọn 2 hiệu này, nếu bạn thik hãng khác phổ thông hơn : Seiko, Bulova.. thì còn dễ chọn hàng hơn.
Chúc bạn nào đang mua đồng hồ mùa GS , happy shopping.
vitbuocno
member
REF: 581035
12/15/2010
Ui da, mua hàng ở chỗ anh dễ thật, cứ lên mạng mua vừa được rẻ mà lại không phải mất công đi xem nhiều, nhất là mùa này là mùa tặng quà chắc được giảm giá nhiều lắm.........hí hí.........chỗ em níu có giảm giá thì cũng chỉ lác đác một vài cửa tiệm thui, nhưng mà giá vẫn lên mây nhắm, nên khó mua ạ, nhà anh đông người vui nhỉ, ngày xưa các cụ đẻ nhìu nhưng lại dễ nuôi hơn bi giờ, bi giờ ở chỗ em trẻ con nuôi rất khó vì còn phải lo lắng chạy chọt này nọ đến khổ (chít rùi, lại hơi lạc đề rùi.........phanh.....cờ roét cờ roét......lại ngay).
Chỗ em Noel và năm mới đi ra đường thỉnh thoảng họ lại cho làm một cái bục dạng sân khấu, xong rùi mấy ca sĩ nào đó lên hát vào buổi tối để mọi ngừi đi qua đi lại cùng nghe (Nhưng tuyền hát các bài ca ngợi......."một số thứ"........nên em không đi nghe bao giờ ạ........hí hí)
Anh Tom ui, em cũng mún dzô xem mí trang web hình của anh có được hông ? (em định hỏi xem mí lần nhưng mờ vẫn chưa dám hỏi ạ)
zatoichi
member
REF: 581066
12/16/2010
VBN,
ANh thức khuya hum ni vì cuối năm ,bận edit ảnh,nên thấy post em nè.
Ngày mới ,chúc em vui. Em check pm nha.
rabbitnguyen
member
REF: 581068
12/16/2010
zatoichi -REF: 580847 -Date:12/15/2010
@Thỏ Rabbit,
Ảnh Thỏ...đẹp wá ! ấn tượng mạnh !
Phụ nữ vẫn luôn lun đẹp, dù ở ..lứa tủi nào, Thượng đế sinh ra là vậy.
---------------
Ui, cám ơn anh ha. Em tưởng anh giựng vì cái tội dám đem hình Bà Ngoại (của người ta) vô nhà anh làm mất hết vẻ "mỹ quan đô thị" chứ... ?!
Tặng lại anh bài nhạc nghe chơi ha... (Hok check lại coi anh post bài này chưa nữa...)
vitbuocno
member
REF: 581287
12/17/2010
A loa A loa, đồng bào liên tục chú ý, dzì chớ "dung nham" anh Tom Vịt bít rầu, nói chung là cực "xí trai"........hehe....... ảnh cao 1m70, mắt xanh lơ (dzì có đeo kính áp tròng......hahaha......), da trắng (do ở xứ lạnh thì trắng hơn xứ nóng), ngừi mập ú (dzì măm nhìu bơ sữa)..........hahaha.......Thỏ ui, dzịt mô tả tạm thời trong lúc Thỏ dzà Vịt chưa xem được hình thật nha Thỏ à.......hí hí