Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhịp Cầu Tình Thương >> Vi su bi suy tim do III , 10 nam trong bv dk khu vuc Tan Phu

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 Phung Tuan Nam
 guest

 ID 7210
 09/10/2005



Vi su bi suy tim do III , 10 nam trong bv dk khu vuc Tan Phu
  Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Mình là Phùng Tuấn Nam một điều dưỡng viên mới về làm việc tại bệnh viện đa khoa khu vực Tân Phú tỉnh Đồng Nai !
Nơi đây có một việc làm mình rất xúc động ! Và mình mong các bạn chia sẻ một chút tình thương cho một bệnh nhân nơi đây !
Nhà sư = Bệnh nhân Nguyễn Thành Long mã số hồ sơ 310 ! Địa chỉ : Chùa Phú Linh - Tân Phú - Đồng Nai ! Hiện tại nằm giường số 27 khoa nội bvđk Tân Phú ! Chuẩn đoán bệnh : Suy tim độ III ! không thân nhân ! Ông đã sống 10 năm nay tại khoa nội bệnh viện này ! Một bệnh nhân sống bằng tình thương của bệnh viện ! 10 năm chữa trị không một đồng tiền thuốc ! Hồ sơ của ông đc chấp nhận như 1 hồ sơ trốn viện không thu đc viện phí đôi khi đc ghi là hồ sơ từ thiện ! Ông không thể mua bảo hiểm bởi ông không có tiền và cái chính xác hơn là BHXH không bán thẻ bảo hiểm cho ông ! Một tuần gần đây nhân viên khoa nội đã góp tiền lại để mua ở một nơi rất xa cho ông một thẻ bảo hiểm y tế ! Giờ ông đã có thể chữa bệnh một cách đàng hoàng tại bvđk Tân Phú ! Nhưng còn một vấn đề lớn đối với ông ! Một bệnh nhân bệnh tim độ III ko thể lao động kiếm tiền và không thân nhân chăm sóc , đã nằm ở viện chữa bệnh 10 năm nay ! Ông có thể chữa bệnh nhưng làm sao ông có thể sống ông ăn bằng gì ? Đôi khi nhân viên trong khoa nội cho tiền ông , còn khi kc tôi không hề thấy !
nhà sư này cần sự hảo tâm của các bạn mong các bạn hãy gom một chút lòng tốt chia sẻ đến địa chỉ này :
Bn : Nguyễn Thành Long
Khoa nội - Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tân Phú
Tx Định Quán - T Đồng Nai
( Hoặc có thể gởi về : Phùng Tuấn Nam cùng địa chỉ và nhớ ghi rõ ủng hộ bn Nguyễn Thành Long , mình sẽ gởi tận tay bn này )
Cám ơn các bạn !
Phùng Tuấn Nam
Khoa nội BVĐK KV Tân Phú
Tx Định Quán - Đồng Nai



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4 5 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 Guest 4.
 guest

 REF: 59963
 11/13/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Các bạn góp ý nhau rất xôm tụ , và PTN vì tự ái phản bác cũng xôm tụ.

Nhưng mọi người sai hết.

1/ Chuyện PTN đưa lên để nhờ NCTT giúp đỡ cho nhà SƯ , quí vị lật đật gởi tiền riêng lẽ đến nhà SƯ ( xuyên qua NSĐA ) mà Quí vị chưa xem , chưa thấy sự việc như thế nào .
Và từ đó quí vị để NCTT một bên.

2/ Anh PTN phải chấp nhận cái lỗi của mình , chính anh tạo ra sự nghi ngờ khi anh không chịu dành chút thì giờ lên Diễn Đàn công bố cập nhật tình trạng của nhà SƯ mà chính anh là người kêu gọi.
Từ chỗ đó mới tạo ra sự nghi ngờ là chuyện này không có thật. Và anh cũng vẫn cứ làm thinh .
Anh nêu lý do không có tiền lên mạng , nhưng thật tế không phải như vậy , vì lên mạng không bao nhiêu tiền , chỉ viết vài hàng thông tin là đủ rồi , và theo như anh trình bày chuyện tiền bạc thì không đến nỗi nào không có tiền lên mạng.
Anh nói thêm là không có thì giờ lên mạng , lại thêm cái vô lý nữa , nếu một ngày anh không có thì giờ thì đúng đi , nhưng cả 2 tuần lễ anh cũng không lên mạng ...Vậy thì làm sao không tạo ra sự ngờ vực của các nhà hảo tâm.
Với sự giúp đỡ của NCTT không phải to lớn gì , nhưng khi làm cái nào cũng xong công việc cả , chuyện giúp đỡ nhà SƯ sẽ không bế tắc nếu chính anh không tạo ra sự nghi ngờ này.
Anh nói anh ở trong môn phái Huyền Thiên gì đó , nếu vậy thì anh là người hăng hái năng nổ nhất trong công việc giúp đỡ nhà SƯ hơn ai hết...
Bây giờ anh từ chối lòng hảo tâm và muốn trả tiền lại cho NSĐA vì tự ái ...Vậy thì anh chưa phải là môn đệ của phái Huyền Thiên , vì anh chưa hiểu bản ngã của anh , và anh chưa hiểu những bản sắc chân thiện của những người có lòng đến với anh.
Có lẽ anh là người ít đọc sách , vì sự bất nhất của anh , nếu có sách thì anh lại áp dụng câu:" Thư tại thư , ngã tại ngã" mất rồi.
Theo như anh NSĐA nói thì không cần thiết anh phải trả lại số tiền đã gởi , tiền lupwng tâm mà , đâu phải nợ nần , nếu không được thì vẫn cho qua luôn.
Anh hãy nghĩ lại cho đúng , và xem thử có phải mình có lỗi trong chuyện này hay không ? Mình có đánh mất niềm tin hay không ? Nếu sau khi suy nghĩ kỹ , anh thấy mình không có lỗi gì cả , vậy anh cứ việc yên tâm làm những gì mình cho là đúng , còn thấy mình có lỗi vì mình cập nhật quá chậm trễ thì mình nên sữa lại cách làm việc , còn mình nghĩ không cần thiết chuyện nhà Sư nữa thì anh cũng không cần phải dùng những từ ngữ hằn học nặng nề. Và bỏ qua , ví anh là người trực tiếp tiếp cận với nhà Sư mà.
Đúng không ?
Hy vọng anh không rút lui , nếu đây là chuyện có thật.
Nhất là anh cũng không nên tự ái vì đây là việc thiện , nhất là anh là người của môn phái Huyền Thiên mà việc đầu tiên của môn phái dạy cho các đệ tử là phải biết nhẫn nhục, vị tha.
Tóm lại ai cũng sai cả , vậy tại sao ta không chờ chị Hoa Mai về thăm một chuyến...Rồi , ta tiếp tục.Khích bác nhau làm gì..
Thân ái.


 

 108hoamai
 member

 REF: 59970
 11/13/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
PTN thân mến,
chị hoamai không có trở mặt với em, chuyện của nhà sư ai củng biết là có thật, đả là vàng thiệt thì mình không sợ lửa em à, đừng có giận làm chi, em phải vui vì nhửng người trên diển đàn đả làm việc tận tình với khả năng của mổi người tuy là lời nói hơi trái tai nhưng đó củng là một ý kiến xây dựng, chúng ta đả đến với NCTT thì phải làm việc với đúng cái ý nghỉa của nó, tóm lại trong lòng của chị vẩn tin tưởng nơi em nên chị muốn điều tra sự việc rỏ ràng có nhân chúng vật chứng để giải toả nhửng nghi ngờ mà thôi, chị củng đả từng bị nghi ngờ đây nè...hhhiiii...nhưng chị đâu có thói lui đâu, "chó sủa mặt chó, đường ta ta cứ đi" chỉ khi nào mình là người gian thì mới sợ chó mà thôi phải không?? đả dấn thân làm từ thiện thì mình phải bất chấp mọi nguy hiểm thì huống hồ gì chỉ là một lời nói khó nghe em có giận thì giận nhưng cười thì vẩn cười vậy là tốt rồi, còn môn phái huyền thiên của em thì chị củng nghe quen quen chị nghỉ chắc là nội công của em thâm hậu lắm, chị thì không có học nội công mà chỉ học ngoại công thôi...hhhiiii...thí vụ như là "Bác nhả ba la mật đa tâm kinh", "Phật đỉnh thủ lăng nghiêm", "Lăng già tâm ấn"....nếu 2 chị em mình mà gặp nhau đánh một trận thì sẻ "long trời lở đất" chết hết thiên hạ thì mình sẻ đắt tội với NCTT lắm đó...hhhiiii...thôi thì giải hoà chi quí nhé, mình bắt tay làm việc "từ thiện" chung, em hảy yên tâm chờ chị minh bạch rỏ ràng không phải cho nhà sư mà là cho em và cả chị nửa nhé.....thân ái.
hoamai.


 

 cobengoc811
 member

 REF: 59973
 11/13/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em thấy mấy anh chị trong ni cũng hơi bị tếu áh ... vui quá đi ..nhưng thiếu Thuỳ Linh .. bùn 3s cho cô nàng ..hì hì hì ..
Em nghe chị Hoa mai nói câu ni nè: ""chó sủa mặt chó, đường ta ta cứ đi" .. thế thì "chó cắn, ta cứ chạy " hông ta ? .. hì hì hì .. oái còn nữa chị Hoa mai giải thích hộ em cái "Bác nhả ba la mật đa tâm kinh", "Phật đỉnh thủ lăng nghiêm", "Lăng già tâm ấn" ... nghĩa nó ra mần răng vậy chị ? ..Thanks chị nhiều.


 

 108hoamai
 member

 REF: 59976
 11/13/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
trùi uiiii....bé ngốc chọc quê chị hoamai nửa nghen...trả lời nè..."chó cắn thì đi chích ngừa chó dại chứ sao"...hhhiii...bỏ chạy là còn bị cắn thê thảm hơn đó bé ngốc à, người ta nói chó cắn thì phải "niệm phật" biết chưa??...hhhiii...còn mấy chiêu "ngoại công" của chị là học lốm ở trong mấy cuốn kinh áy mình đem ra hù bà con chơi thui mà...hhhiii...bé ngốc đừng bắc chước chị hoamai nghe coi chừng ăn đòn đó....thương bé ngốc quá chừng luôn...á cái mà chúc bé ngốc một ngày vui vẻ cả làng nhé....OT mà đọc tiếng việt viết kiểu này là chị em mình á cái mà bỏ chạy thiệt đó...hhhhiiii....thân ái.
chị hoamai.


 

 guest
 guest

 REF: 59978
 11/13/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Từ trên xuống dưới không ai có lổi hết
1) Anh Phùng Tuấn Nam đưa thông tin lên mà không có chứng từ. Anh nói chuyện không rỏ ràng. Anh nói ra những lời làm anh chị em trên này mất lòng tin. Anh không nên nhắc lại những gì anh đã học và đã làm. Anh có tấm lòng thiện mọi người sẽ hiểu anh và anh không nên tạo thêm hiểu lầm đến với họ.
2) Các bạn cũng không nên nói nặng đến với anh Phùng Tuấn Nam. Coi như mọi chuyện đã qua đi.
3) Số tiền anh NSDA giúp với tấm lòng chân thật vậy tại sao anh PTN đòi trả lại? Thay vì anh trả lại thì anh dùng đồng tiền ấy giúp lại những người đáng giúp hơn.
Mong rằng các bạn hảy cùng nhau làm việc đoàn kết để các bạn có thể giúp thêm một số người kém may mắn hơn.
Thân ái


 

 mstt
 member

 REF: 60010
 11/13/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


1/ Anh PTN không cần trả lại tiền , anh cứ chi dùng cho nhà Sư với số tiền còn lại.
2/ Anh NSĐA chưa cần thiết gởi tiền lúc này. Đợi chị Hoa Mai về VN , rồi chị Hoa Mai sẽ giúp NCTT lo cho em Dậu và thăm viếng nhà Sư.
Khi có kết quả ta tiến tới hay tiến lui tuỳ theo công bố của Chị Hoa Mai.
3/ Không nên tạo thêm sự ngờ vực với PTN
4/ Anh PTN nên cố gắng lên Diễn Đàn thường xuyên hơn nhé.


 

 cobengoc811
 member

 REF: 60019
 11/14/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
he he he chị Hoa Mai! OT chưa lên tiếng mừ ..thì chị em mình thả cửa chút đi ...hì hì nếu OT mà vào đi chăng nữa thì chị em mình cũng dzọt trước cái chắc rùi ..(Nói nhỏ chị hen .. OT già rùi .. đâu có đuổi kịp chị em mình mô ..kà kà ).. Hên là em mới hỏi chị thui áh .. nếu theo học chắc có ngày tẩu hoạ nhập ma cho coi ..thui kíu nhá ...hì hì hì

Chúc mọi người vui vẻ nhé.
Ngốc


 

 108hoamai
 member

 REF: 60023
 11/14/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
bé ngốc zui ghê ta ui, nói nhỏ nghe nè "chị hoamai củng sắp sỉ già rùi...hì...hì..." có chạy nhớ chờ chị dí nghen kẻo OT rược kiệp là ẻo chị đó...hhaaa...chị nghỉ PTN hổng có giận NCTT được đâu vì ở đây mọi người zui zẻ mà lị...hhhiii...áy củng như OT áy người ta nói "thương nhau lắm cắn nhau đau" là vậy...hhhiiii...thui chị đi ngủ nè có tin mới sẻ báo bé ngốc trước nghen.......chờ đó...thân ái.
chị hoamai.


 

 vothuylinh
 guest

 REF: 60043
 11/14/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


BeNgoc ui...
Nghe chị Hoa Mai nói chưa , dấu đầu lòi đuôi cả rồi...
Chị Hoa Mai viết là : Thương nhau lắm cắn nhau đau...
Có một lần 2 người cắn nhau đó , rồi chị Hoa Mai hờn giận OT đòi rút lui , nhưng cắn nhau đau quá nên chị Hoa Mai ở lại để làm đúng câu TNLCNĐ ...
Đúng không BeNgoc của Linh ?
Sao không thấy email cho Linh...Giận à nhen.


 

 cobengoc811
 member

 REF: 60171
 11/16/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chị Hoa mai yêu quý!

Hôm trước em thấy ai đó nói là chị về Vn, không biết chị về chưa nữa.. (hì hì tự dưng em ngồi học chợt nhớ lại )..
Chúc chị về Vn thượng lộ bình an nha... àh nếu về TP thì xuống sân bay tân sơn nhất ăn dzùm em tô phở nhá ..^.^

Takecare nha Chị .


 

 vothuylinh
 member

 REF: 60182
 11/16/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chị Hoa Mai nhớ ăn dùm tô phở gà cho Bé Ngốc , tô phở thịt nhiều có chùm trứng non nữ nha.
Nhưng nhắc đầu bếp đừng lấy gà H5N1 nghe chị , chị ăn mà Bé Ngốc bị cúm là tội cho Bé Ngốc đấy...
hihihiiii


 

 PhungTuanNam84
 member

 REF: 60201
 11/17/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
1. Theo mình thì mình cứ giữ số tiền còn lại đã đợi anh NSĐA quyết định dứt khoát là sẽ đem trao lại cho nhà sư hay trả lại ! Chứ nếu không sau này đòi là hổng có tiền mà trả lại đâu sẽ mệt lắm !
2 . Chị 108hoamai lần trước đã khẳng định rằng người quen của chị đã xác nhận việc nhà sư rồi và anh NSĐA đã đồng ý chấp nhận coi như chính bản thân mình xác minh ! Và mình cũng nghĩ chỉ cần một mình anh ấy giúp là đủ rồi vì vậy không cần xin tiền từ thiện của các anh chị khác nữa . Vì vậy mình đã không cung cấp thêm thông tin lên mạng !
3. Là có quá nhiều người làm cái chuyện không ra gì là dùng lời lẽ bậy bạ xúi tùm lum ... ai không tin xin miễn bàn ra tính vào . Các bạn có quyền được bàn nếu như các bạn đã xác minh chính xác sự thật . Mình không cần ai nói tốt thêm cho mình , nhưng mong đừng có ai cố tình nói xấu lòng tốt của mình !
4. Hiểu nhầm trên mạng thì mặc vì chúng ta là những người không quen biết mình cũng chẳng cần quan tâm nhiều . Nhưng chính giúp nhà sư mà nếu không cẩn thận mình cũng sẽ bị đồng nghiệp hiểu nhầm ! Ngay cả nhận tiền của ai gởi tới mình cũng phải nói người ta gởi tránh con số 500 ng` vì sợ nếu không mọi người trong cơ quan tưởng tiền gởi cho mình là tiền giúp đỡ bệnh nhân . Khi mình thấy tháng đầu tiên nhà sư dùng tiền không có hợp lý để đến cuối tháng lại phải xin tiền của mọi người , tháng thứ 2 mình đã đưa thành nhiều đợt cho bệnh nhân . Sau chuyện này mình cũng phải giải thích với mọi người là mình đưa thành nhiều đợt mới tránh khỏi ánh mắt hiểu nhầm là mình ăn chặn tiền của bệnh nhân ! Còn bệnh nhân đã nhận được bao nhiêu tiền thì khi nào chị 108hoamai tới xin tự hỏi cho rõ . cũng nói luôn em còn giữ lại một phần tiền của những đợt sau , em tạm dừng chưa đưa cho bn cũng như chưa gởi trả lại cho anh NSDA , em phải đợi thông tin chính xác mới có thể quyết định được hành động tiếp theo ! Túm lại là hiện tại em án binh bất động đợi chị 108hoamai xác minh rõ về bệnh nhân và em , khi đó anh NSDA sẽ có quyết định chính xác và em theo quyết định ấy !
5. Là mình không có điều kiện để lên mạng nhiều là sự thật khi chị 108hoamai tới xin tự tìm hiểu có phải thật sự như thế không . Ngay chính buổi tối hôm qua đây mình cũng phải trực thức đến 4 giờ sáng 6 giờ đã phải đậy, ngày hôm nay không có thời gian mà ngủ , tối vẫn phải về quán giúp việc tới giờ này mới có thể ra mạng các bạn tự hiểu lời mình nói không có thời gian là thật hay giả ! À cũng nói thêm nếu chị về TT Định Quán cứ hỏi quán Quảng Đông , em đang làm thêm ở đó ! Hi đó là quán của ông họ em - một quán nhậu có thể nói là lớn nhất TT Định Quán này một bữa nhậu ở đây có thể bằng tiền anh NSDA gởi vài tháng đến cả năm . Nói rồi mà gia đình mình cũng không đến nỗi nghèo rớt mùng tơi đâu mà như anh NSDA nói " Người VN có thể giết người vì 100 , 200 ng hay vì con gà con vịt " Em nói là em nghèo chứ không nói nhà em nghèo ! Thông cảm và đính chính lại ! Cũng nói luôn nhà em là con một , gia tài thừa kế là sớm muộn , giờ em chỉ muốn chứng tỏ thực lực vượt qua mọi khó khăn và nhẫn nhục thôi ! Một người mới luôn phải làm việc hết mình , có thể sang tháng mình sẽ được cho vào tua trực chính thức mình sẽ có nhiều thời gian ra mạng hơn !
6. Khi chị 108hoamai đến thăm và điều tra , sau khi điều tra được em là người đáng tin cậy thì hãy tìm gặp em . Em sẽ cho chị xem hồ sơ bệnh án hiện tại và bệnh án của bệnh nhân lưu lại trên máy tính , cũng nhờ chị chụp hình bệnh án gởi lên mạng để chứng minh giùm ! Em không có khả năng chụp ảnh bệnh án , và cũng không có khả năng gởi hình lên mạng vì kiến thức tin học hạn hẹp .
7. Tháng sau mình có thể sẽ lên mạng nhiều hơn , còn tháng này thì mình đang phải ôn thi công chức , cho dù lòng tốt của mình có đến đâu đi nữa mình cũng không thể bỏ một vài phút ra mạng , vì biết đâu chỉ một phút này sẽ có thể quyết định mình phải làm hợp đồng thêm nửa năm nữa !
8. Câu mình thích nhất là " Kẻ không vì mình trời chu đất diệt " nó nói lên mọi sự thật . Các bạn cũng thế và tôi cũng thế ! Thực ra nếu như bạn làm từ thiện một cách thật vô tư như tôi thì cũng vẫn chỉ vì bản thân chính tôi mà thôi . Đó là vì một niềm vui nho nhỏ , vì một sự thanh thản nơi trái tim ... Nếu như tôi thấy nó không vui và cũng chỉ đem lại những rắc rối thì tui rút lui , không phải vì tôi không đọc sách , không hiểu được chính mình , không phải vì tự ái ! Tôi chỉ không làm việc từ thiện này nếu như cảm thấy không thích mà thôi ! Cũng giống như chuyện sẽ gởi lại tiền anh NSDA thì nếu thích thì trả , không thích thì ông trời cũng không đòi lại được ! Tôi sống dựa trên nguyên tắc là chính mình chứ không phải Guest 4 nói bạn có thể tự đánh giá lại ! Còn chuyện 2 tuần mình không ra mạng nổi một lần thì đó cũng là bình thường thôi ! Vì ngoài việc thông báo là mình đã nhận được tiền giúp đỡ của anh NSDA là phải lên mạng ! Còn tình hình bệnh nhân mình cũng chỉ có trách nhiệm nhận tiền của ai thì trình bày với người ấy , mình đã đề nghị gởi thông tin riêng cho anh NSDA , nhưng anh ấy nói không cần . Cũng tương tự chuyện mỗi tháng chỉ lên mạng một lần khi nhận được tiền cũng không phải là quá đáng lắm ! Hi nếu gặp mình trước đây ít nhất 5 tháng thì một ngày mình ở trên mạng khoảng 10 giờ đồng hồ , khi đó chính mình lại là người trách các bạn ít lên mạng đó . Vậy lên mình lên mạng ít hay nhiều chỉ là cảm nhận chủ quan khi bạn so sánh với chính bản thân bạn mà thôi ! Còn nếu mình nói là mình lên một tháng một lần là nhiều thì nó cũng chẳng có gì sai cả so với một số bạn cả măm mới lên một lần !
9. Xin thông báo là nếu có thông báo mới sẽ thông báo chính thức !

Thân ái
Phùng Tuấn Nam


 

 guest
 guest

 REF: 61331
 12/03/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chị Hoa Mai về VN có lẽ bận chuyện anh Dậu nên chuyện Nhà Sư này bỏ luôn phải không ạ ?
Chị có liên lạc với anh PTN chưa ?
Hay là có vấn đề tế nhị gì không ?
Chị Hoa Mai ghi cho vài chữ để anh chị em yên tâm nghe.
Cảm ơn chị Hoa Mai.
Chúc chị vui. Coi chừng cúm gà nghe chị Hoa Mai.


 

 PhungTuanNam84
 member

 REF: 61889
 12/10/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thân ái
1 . Chị hoa mai vừa về thăm và xác nhận chuyện nhà sư chắc sẽ sớm có thông tin chính xác đến cho các bạn ! Vâng xin cảm ơn chị Hoamai108
2 . Sau khi chị Hoamai xác nhận và thông báo cho anh NSDA , anh đã đồng ý tiếp tục ủng hộ nhà sư . Và số tiền còn lại gởi tới nhà sư là 300 ngàn đồng mình đang giữ chờ quyết định của anh NSDA sẽ được tiếp tục chuyển tới nhà sư Nguyễn Thành Long !
3 . Cám ơn các anh chị đã bỏ thời gian ra giúp đỡ !
Phùng Tuấn Nam


 

 ngoisaodienanh
 member

 REF: 61907
 12/11/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Gửi Tuấn Nam.
Hôm đó Anh đã bảo em đưa ngay tiền cho nhà sư rồi còn chờ gì nữa.
Cám ơn em đã đứng ra giúp đỡ nhà sư thay NCTT.


 

 108hoamai
 member

 REF: 61942
 12/11/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
NCTT thân mến,
hoamai đả gặp mặt em PTN và nhà sư, xin lổi vì bận đi xa nên hoamai không lên diển đàn sớm, nay xin báo cáo rỏ ràng để các bạn NCTT được yên tâm.
1. nhà sư là người tu tại gia, hiện ông đang có ý định sang năm về chùa hoặc tìm nơi hẻo lánh tu học.nhà sư đả xát nhận có lảnh 2lần tiền, đợt đầu 500ngànvn, đợt sau 200ngànvn.
2. em PTN chỉ là người có tấm lòng nhân ái muốn giúp đở nhà sư kêu gọi tình thương của mọi người cho ông mà thôi vì em là y tá làm việc ở bệnh viện nên đó là một việc đáng làm. Hiện em PTN còn giử 300ngànvn em hảy đưa cho nhà sư vì NSDA đả đồng ý trên điện thoại và chị hoamai củng trình bày rỏ ràng sự việc tấm lòng của em có trời phật chứng minh là đủ rồi em đừng buồn nửa nhé.
3. hoamai có trò chuyện với nhà sư và được biết ông hiện đang được nhà bếp tình thương cho ăn miển phí lại rồi nên ông không cần giúp đở về phần đó nửa, hiện giờ bệnh viện sắp được xây cất lại nên ông củng định về chùa, NSDA và NSN em tự quyết định nhé vì tiền là của tụi em cho còn riêng hoamai nghỉ để tránh phiền phức cho em PTN chị lâu lâu sẻ đi thăm nhà sư và giúp đở thẳng với ông không cần báo cáo với ai để chấm dứt tình trạng "hiểu lầm" lòng tốt của nhau dù sao thì nhà sư củng đả có đầy đủ hơn nhửng người bất hạnh khác còn đang lang thang đầu đường xó chợ, ý kiến của hoamai là NSDA và NSN nên dành số tiền lại để lo cho nhửng kẻ bất hạnh khác còn nhà sư để hoamai lo liệu được rồi em nhé...thân ái.
hoamai.


 

 guest
 guest

 REF: 61946
 12/11/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Vậy chuyện giúp đỡ nhà Sư như vậy là xong.
Chắc không ai còn thắc mắc nữa.
Không bàn chuyện nhà Sư trên NCTT nữa.
Ai muốn giúp đơc nhà Sư liên lạc với chị Hoa Mai , NSN , hoặc NSĐA là được rồi.

Cám ơn chị Hoa Mai cho biết thông tin.


 

 noisunguoi1980
 guest

 REF: 61981
 12/12/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
NSN đã đọc thông tin của chị Hoamai, vậy NSN và em NSDA sẽ nghe theo ý kiến của chị, ngoài câu cảm ơn chị ra em kg biết viết gì.
NSN xin chân thành cảm ơn chị Hoamai nhiều.


 

 ngoisaodienanh
 member

 REF: 61995
 12/12/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em cám ơn chị Hoa Mai.

 

 PhungTuanNam84
 member

 REF: 62795
 12/26/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
. Hi !
. Ok thi` em goi? tien` con` lai cho nha` su
Hoan` thanh` nhiem vu xong thi` em co the ngu ngon khoi len dien dan` nua chu' ! Tum' qua tum' lai la` moi vo bv minh` thay' ai cung dang' thuong het' , nhung lau rui` moi thay o day ai cung dang thuong het' vi` vay ko co' ai la` dang thuong ca !
. Con` chuyen nha` su minh` thay cung chua dang' thuong lam' dau ! Ong ta noi an o nha` an tu thien chi la` long` tu ai' cua mot dua' con nit thoi " Dau` thi` to , oc' bang` trai' nho " ! Con` ong ay' noi' se~ ve` chua` tu tiep' a` ! Hi hi dam? bao? ong ay' roi` bv 3 ngay` la` chet' lien` do' dung' la` " thien binh thien tuong' " !
Anh NSDA dong y voi y kien' cua chi Hoamai108 a` ! Hi em cung dong` y ca hai tay luon ! Thiet la` do phai met moi vi` mot nguoi` chang quen biet coc' gi` voi' minh` ! Hi vay em se tuan theo loi` anh NSDA lap tuc , theo ca tu dau chi duoi " dua tien` " hai la` " cho nhung nguoi` dau duong xo cho lang thang " hi hi ! Theo cach' giai? quyet cong ca chi hoamai108 va` anh NSDA thi` se~ = Em mua ve' so' cua? may nguoi lang thang que` cut o dau duong xo' cho ko nha` ko cua rui` tang cho nha` su ong do` trung' thi` an , ko trung' thi` thui ! Tuy` so' troi` thoi biet dau trung' doc dac' ma` may' nguoi` lang thang cung dc loi ! Hi cam' on goi y' het suc doc dao cua chi Hoamai108 va` anh NSDA !
I' ne` dung` co' noi cau' nhe' ! Em hoan` toan` lam` theo y cua hai vi tien` boi ma` !
. Hi thui tu` nay PTN mai danh an tich'
Suyt. dung` chui minh` tren dien dan` nha ban ! Minh` ko len nua dau se ko co' co hoi doc dc ! Hay goi dien theo so 0915450009 de chui nha ! Va` ne` nho goi vao` luc dem khuya ay nha , vi` ban ngay` minh` ban lam' " Ngu? la` mot viec het suc' quan trong "
. :))
. Hihi la` ten cua minh` hay nho' nhe' ! ai lam` dc minh` giam minh` se tra tien` !

. Hihi
. Phung` Tuan' Nam
. X28


 

 ngoisaodienanh
 member

 REF: 62805
 12/26/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chẳng hiểu mô tê gì cả

 

 G5
 guest

 REF: 62811
 12/26/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


me too...

Anh PTN bí mật thiệt.


 

 Page  Previous Page  1  2  3  4 5 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network