little baby
guest
ID 13575
06/22/2006

|
Sao anh nỡ lơ tình??????

Anh ơi!!!
Mấy ngày nay anh thế nào???Có khoẻ không?? Có phải anh đang buồn không???Em có thể thông cảm và hiểu tâm trạng của anh,vì trong đời ai mà chẳng có hai ba mối tình, anh còn nhớ thương người đó chỉ chứng tỏ anh là người chung tình thôi mà.Nhưng tại sao anh lại lẩn tránh em như vậy??Tin nhắn kô có hồi âm, điện thoại gọi cũng chỉ là âm thanh quen thuộc:Tò te tí, thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.!..Em nghe mà buồn ghê gớm, chẳng lẽ điện thoại anh bị hư??
Anh trách em không biết đâu là thật đâu là giả, làm sao em có thể biết được điều đó khi anh không nói rõ,em không thông minh lắm đâu anh à.Anh lại trách em không tin tưởng anh, chẳng nhẽ những gì đã qua không đủ chứng tỏ tình cảm của em dành cho anh như thế nào ư??Em nói chuyện với người khác cũng chỉ để hỏi thăm về anh thôi!!
Sắp thi đại học rồi mà mấy ngày nay em cứ mải lo nghĩ về anh, nhớ đến anh, làm không sao tập trung học bài được,nhưng em không trách anh bởi vì lỗi do em mà.Mặc dù thương anh nhưng em cũng muốn giải thoát mình khỏi tâm trạng hiện tại, nếu thực sự anh không còn tình cảm nào với em nữa thì cũng xin nhắn lại một lời nói rõ điều đó, tình cảm cần rõ ràng anh ạ.Còn nếu như là anh đang cố muốn thử em hay gì đó thì cũng xin liên lạc với em, em nghĩ tình cảm đã qua đủ lớn để xoá đi những giận hờn này.
Nghĩ đến những chuyện đã qua và nội dung những tin nhắn ,em cười, chúng thật dễ thương,Đó là một kỷ niệm đẹp , em cám ơn anh đã cho em kỷ niệm đó, cho dù đối với anh đó là mối tình khờ.
Chúng ta quen nhau qua nhịp cầu duyên này nên em cũng muốn qua nhịp cầu mà gửi đến anh những điều vừa nói,em hy vọng anh cũng là người có trước có sau chứ không chỉ nói một lời không nhắn tin nữa là im luôn như vậy,đôi khi có những sự việc anh hiểu sai vấn đề thì sao nhưng anh lại không chịu nghe môtlời giải thích nào cả từ em.
Dù gì tình cảm của em dành cho anh vẫn còn, nhưng em chỉ kìm nén thôi...Em cũng chẳng biết làm thế nào nữa..Em gửi đến anh lời chúc sức khoẻ và sự thành đạt nếu sau khi đọc tin nhắn này mà anh vẫn không liên lạc với em...
Thương anh
Your little baby

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
 |
Do hoi day co be do
guest
REF: 88526
06/27/2006
|

hihi haha...
Cái cô bé dở hơi kia đúng là dở hơi. Đời mấy khi được là người dở hơi chứ. Hơn nữa dở hơi thì có gì là xấu đâu chứ mà dở hơi không dám nhận mình là dở hơi. Như tôi đây cứ muốn mình là người dở hơi đó. Vậy mà những người chưa dở hơi và những người hơi hơi dở hơi cứ không cho tôi làm người dở hơi. Trong khi những người dở hơi thì cứ khẳng định tôi là dở hơi. Đúng thật là đồ dở hơi!!!
hiha hiha hiha.....là la lá la...
|
 |
lovely8
member
REF: 88578
06/28/2006
|

thật kô hiểu mọi người, nếu kô đồng cảm với tâm sự của người khác thì đừng có mà post ý kiến vô,
con người nhiều khi thật tàn nhẫn
còn tôi thì hoàn toàn hiểu tâm trạng của nguoi post bai , và những tâm sự ấy đáng được tôn trọng
khi nào các bạn rơi vào 1 tình huống dù chỉ tương tự thế này (ai mà biết được),các bạn sẽ hiểu
|
 |
guest
REF: 88617
06/28/2006
|

Bạn tự làm khổ mình thui! tình yêu là từ 2 phía ,có làm gì thì cũng đau lòng cho cả 2, mất cả tình bạn
|
 |
xanhden
member
REF: 88620
06/28/2006
|

ơ...mấy người này buồn cười nhỉ, diễn đàn chung thì người ta viết tâm sự giải bày nỗi niềm, không thông cảm cho người ta thì cũng đừng nói người ta thế chứ. Mục tâm sự của người khác mà lại cãi nhau ỏm tỏi thế này thì kì quá.
Bạn Little baby, xanhden nghĩ bây giờ điều quan trọng nhất là bạn ổn định tư tưởng và học thật tốt trước nhé. Chúc bạn thành công !!!
|
 |
Nang` Kieu^` so^' 9
guest
REF: 88637
06/28/2006
|

Little Baby,
Khi anh 0 tra? loi*` em nua~:
1. Anh 0 con` tinh` cam? voi*' em!
2. Anh that^ su* coi thuong*` em!
Vi` the^'anh 0 la` nguoi*` dang' de^? em quan tam^. The^' gioi*' con` nhieu^` ca' trong bien^? Tinh` cam? chan^ that^ va` cao quy' cua? em se~ mot^ ngay` co' mot^ nguoi*` khac' cam? nhan^ duoc*.
Bo? HIM vao` sot rac' di em, va` nhin` vao` hanh phuc' tuong* lai dang cho*` doi*.
Chuc' Little Baby that^ vui nha.
|
 |
guest
REF: 88642
06/28/2006
|

khakhakhà
XANHDEN cũng về mà ổn định lại tư tưởng, đừng tưởng mình trong sạch lắm khi la lối người khác hé hé hé hé
|
 |
lolemvn2003
member
REF: 88710
06/29/2006
|

sao lại nói như vậy ? nói chung la mình có nhiều ỳ kiến chẳng qua bai của bạn ấy như là một lá thư thôi mà
|
 |
little baby
guest
REF: 88754
06/30/2006
|

tính chạy trốn mà xem ra không được rồi.
LB gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự thông cảm của bạn lovely8 và lolemvn2003 dành cho LB,đồng thời cũng xin ghi nhận những lời khuyên quý giá của anh xanhden và chị nàng Kiều số 9.LB xin báo thông báo để mọi người vui cùng là LB đã hoàn toàn ổn định về tinh thần...Một lần nữa cám ơn tất cả sự quan tâm của mọi nguời dành cho LB.
Anh deptrai,LB cũng cám ơn sự quan tâm của anh nữa, anh đã bỏ thời gian để góp ý cho LB,nhưng mà anh đẹp trai "chơi" chả đẹp gì cả...hihihiihi
Còn chiều buồn abc :LB cũng ko biết nói sao về anh, nhưng dầu sao cũng cám ơn anh đã là người góp ý đầu tiên..
|
 |
guest
REF: 91796
07/29/2006
|

lan dau vao day duoc doc nhung y kien cua moi nguoi sao thay mac cuoi qua.
co nho LITTLE BABY va anh chang CHIEUBUONABC, cai lon sao giong nhu la mot cap tinh nhan qua. nghe that la vui, va cam thay hai nguoi nay rat hop nhau hahhahah
Hay co be little baby hay quen chuyen buon di, cap voi cai anh chieubuonabc di
de mot nguoi khong fai la chieu buon mot nguoi khong fai buon vi tinh cam nua
|
 |
maiphuong3112
member
REF: 94933
08/27/2006
|

Cám ơn các bạn ,cám ơn về câu chuyện của lb và các lời khuyên.
Chắc các bạn thấy thật khó hiểu fải ko?Đừng ngạc nhiên như vậy tại vì câu chuyện của tui cung gần giống lb và khi đoc được những lời đó tui nhận thấy mình lên chọn cho mình một lối đi mới
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|