Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật ký >> Ai bảo con trai hỏng cho viết nhật ký ..!!

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 Ku Cafe ...
 guest

 ID 15230
 09/09/2006



Ai bảo con trai hỏng cho viết nhật ký ..!!
  Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

****** Hả ..cái gì ?????..con Chai hỏng được viết nhựt ký hả ..? nói lại nghe coai ..
Hỏng được diết nhựt ký ??...ai nóa ..ko ai nóa cả ....nên tui diết ...hè hè hè

Noá hỏng phải tự khen chứ tui diết cái gì cũng hay ho sặc sụa hít đoá (ặc ặc ..tự tin như bị thất tình Zậy ..)
---------------------------

Nhật ký ku Cafe ngày xa xưa...(lúc đã hơi bự ...)

Nó là thía này ..

-- Sáng đoá, ra ngoà ngỏ gặp nhỏa mặc áo đoả ..chài ...thông thường ngừ ta nói ..ra ngỏ gặp gái ghiết là xui thật là xui ..nhưng tui ko thấy dậy ...thấy quá xui luôn.....xui là nó đi nhanh quá ....phớt qua cái ..chưa kịp nghía nó là nó tông mình cái Quành gòi ...dĩ nhiên phải nắm xe nó lại .. nó nhăn mẹt cười..Xin Lũi ..xong

Ok thả ga cho nó đi ........(tại đèn đỏ mà tui băng đại,.. là tui (vỗ ngực)xin lỗi)

đóa, nhựt kí hum đó là dzậy đó ..là chuyện chính, còn để kể cái chuyện phụ cho nghe...

-------------------

Chiện phụ nó dậy ..

Tui có quen kon bạn thân ..(gird đẹp sock đó .. sock này ko phải là sock óc mà là sóc nâu nhỏ xíu ..là lùn ... nói chắng chợn là dậy đi..còn đẹp thì ...he he he ..đẹp Ghê luôn ....)

Hôm dừa gòi, thèng ku bồ nóa lèng èng dới nhỏ bạn nó.. chời ,,nó bắt gặp tại trận hai đứa kia dừa cười dừa đang hun .... thằng bé kia ..thía là nó ghen.. phải ghen thui ...??

Sóc ghen đi mày

Nghe nó kể tui mới lụm cách cho nó chả thù ku bạn chai nó :

--"thui bây giờ mày chả thù nó đi ..tao dí mày hun nhau cái cho nó xem ... rùi mày nó chia tay nhau .. nó theo kon kia thiệt ... còn mày theo tao ..he he he ..

--Thui bố ..có cho kon Dàng kon cũng ko dám hun bố đâu ..hun bố cái bố theo kon lun mệt mỏi lúm ...lúc đoá ko rảnh chìu lúc 2 thèng ...hè hè ...

--Dậy seo ..thui dầy..bây giờ mày xù nó đi ..tội nó lớn lắm
có phải kon nhỏ kia hun má thằng bé ..rùi nó cũng hun ngay má thằng bé đó tức là tụi nó gián típ hun nhau hong ..giả dụ thêm chút nữa là có văng ga chút nước miếng thì tụi nó đã trao nước mía cho nhau hong ..vậy cũng đúng ..ít ga mày cũng có dằn mặt nó ..dzận nó đúng 7 ngày đợi mong đi cho nó hỏng hỉu gì hết luôn ... vậy mày mới thấy mày Dô Lý Đùng Đùng

-- Ừ nó dô lý thật ..nên tao quyết định ... he he he ...u như kỹ ... hong ghen ..(thui tao dìa ..nó biết tao qua kiếm mày hỏng chừng nó ...cho mày 2 cái P P ( dép bay) hong )

-- Chòi xúi mày ghen bỏ nó theo mông tao mà ...mày ... hết dại được gòi kon ..nhớ lúc trước mày tò tò theo tao quài quài mà sao bây giờ mày quay bản mặt tình anh bán chiếu mậy ..

-- hí hí .. tại nó ....đẹp zai hơn mầy đoá ...

-- Con múm ..mày đừng kiếm gia sư phụ mày nữa nha ....



HẾT gòi đó .. khi nào dzãnh diết tiếp ...

(câu chiện hoàn toàn thật ..có chút đỉnh cào cấu ...)

==============================================================
Ai thích thì diết típ nhật ký những ngày xưa xa quá đi nha .....

(còn hong thì mình ên tui chơi hai bi ba băng ...)





Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 
 guest

 REF: 116786
 01/09/2007

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Mình đã suy nghĩ thật kỹ rồi,mình không vội vàng hấp tấp nhưng chỉ là vì mình không có sự hấp dẫn,sự chân thành thì chưa đủ cho một tình cảm,và,điều mình mong đợi là gì??phải chăng là sự chiếm lĩnh?? Rồi sau đó sẽ là gì,giữa gia đình mình và anh có sự khác biệt mà,nhưng cái mình muốn ko phải là sự nhõng nhẽo,là sự...đấy à??? Tui thân với ổng lắm!! Không,chẳng phải là như vậy,vì mình có ở lại đây đâu mà cần sự chứng thực đó...Mình chẳng là gì trong thế giới này cả. Đúng là chẳng ai biết được trên đường đời mình gặp những ai,có lẽ,mình chỉ là cơn gió thoáng qua thôi,anh ko muốn níu kéo thì mình cũng chẳng nên kéo níu,nhạt nhẽo vô duyên làm sao,mà mình thì cũng chả thích đẩy đưa...Mình nói nhiều rồi,và mình đã bị chê cười vì điều đó rồi,bây giờ mình thật sự dứt bỏ,bắt đầu từ việc ko vào đây nữa...OK
Thật khó khăn nhưng mình tin là mình sẽ làm được!!!



 

 cafekho
 member

 REF: 118864
 01/15/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Trầm tư.. !!!!

Như thường lệ, hắn đi vào khu chợ nổi tiếng quận một để mua vài món đồ thay vào dàn máy phun hơi nước, dùng để làm nguội sản phẩm của xưởng, một đầu của máy đã chết ngạt từ mấy hôm nay mà thứ sáu này là tới đợt dùng . Đi thẳng vào lồng chợ, vào tận quầy cô chủ hàng thân quen, hắn tự nhiên kéo ghế nhựa ngồi xuống, bắt đầu ca cẩm (giọng tỉnh lẻ)

- Ơi , cô hai, bán được ko?”
Cô hai của hắn cười tươi như hoa ..
- Vẫn bình thường anh ạ
- Mấy dạo không ra nhớ cô ghê ..
- Nhớ em chi ? Mắc mớ gì nhớ .!!
- Thì nhớ chứ sao ..!! tui cũng đang tính hỏi cô là tại dzì do làm sao mà tui nhớ cô đây?

Cô hai lại cười ko trả lời , ới sao mà mắt cô hai long lanh thế không biết .. Mà cũng không biết tự bao giờ hắn rất thích nói giọng miền Tây, miền Nam , miền Bắc pha tiếng loạn xạ , khi thì nói giọng Quãng “dẫy héng”. Tùy lúc tùy hứng có hôm còn thưởng giọng mấy anh ẻo lả “mấy pà ơi mấy pà” để ghẹo các chị làm cũng công ty . Đúng là từ khi thất tình người hắn như trở hâm thường trực ..khìn sẵn từ trong máu phát tiết ra ..kèm thói quen hay dê bậy bạ .. Chặc , điều này không biết dễ hay khó lý giải ..

Im lặng một thoáng, hắn lại loay hoay ..

-Nói bán bình thường mà tui thấy cô gian hàng cô Quoành tráng ghê dẫy .. chắc bữa nào ra đây sang một góc nhỏ ngang chừng bốn tấc , dài chừng bốn tấc bán cạnh tranh cô chơi..
- Anh ra đựơc sạp cứ ra đi ..ủa.. sao sang sạp to dữ vậy.. bốn tấc vuông bán gì .. ?
- Tui để ..cái mâm đó được rồi , bán … ừm .. ai mua gì tui bán nấy
- Có cái mâm mà đòi cạnh tranh em, sao em bán lại ..???
- Thì ko cạnh tranh làm gì, mình làm bạn hàng .. "mua đi bán lại cái nợ duyên ".. cái.. mâm này tui bán.. trầu cau..

Cô hai cười nhẹ chưa kịp nói gì thì cháu cô hai ..một bé gái bé bé bốn tuổi rất dễ thương mặc đầm hồng, da cũng trắng hồng ko biết tự lúc nào đã cách hắn và cô chừng ba mét , hai tay nó đang bưng dĩa bánh bèo cong cả người ưỡn ra phía trước vẻ cẩn thận mà trịnh trọng dễ ghét ..miệng thì la lớn ..

- Tránh ra , tránh ra , nước mắm, nước mắm ..

La vừa xong là nó cũng te rẹt vừa tới nơi , sẵn ghế nhựa nó để đĩa bánh lên ghế và kéo ghế ngồi giữa hắn và cô hai múc bánh ăn .. thiệt tình..

Hắn nghĩ bụng :”ghét ghê, ừa, ăn đi ,uống nước mắm đi cho khát nước tới tối luôn đi ..tội làm kỳ đà..”.. Bụng thì nghĩ vậy nhưng hắn nhìn đứa bé thấy thiệt thương , sao mà giống cháu gái của hắn thế ko biết .. con nít giờ khôn lanh dễ sợ .. hắn nhìn bé mà nhớ lại cử chỉ hồi nãy của bé cứ cười thầm trong bụng mãi .. thiệt là những đứa bé có cái hồn nhiên ko thể tả ..

Cô hai bảo : Chào chú Hiệp đi kìa , lâu rồi quên hả .

- Ứ, đang ăn , nứơc mắm, nước mắm ..
- Thôi ăn đi, khỏi chào, quen đâu mà chào
- Có quen
- Quen sao không chào?
- Chào chú Hiệp
- Giỏi , mà nghe nói mấy người giỏi tiếng anh lắm mà , đố nha

Bé tròn mắt ko hiểu

-Nghe nói Hân giỏi tiếng anh lắm mà , đố tiếng anh nha , con khỉ đọc là gì
-Monkey
-Con heo kêu là gì
-Pig
-Xe hơi kêu là gì
-Car
-Xe cứu thương kêu sao ..
Suy nghĩ , …lâu lâu …

-Kêu ò e..ò e..ò e..ò e …hì ..

Hắn bật cười ko ngờ bé con thông minh quá như vậy .. Đúng là bây giờ trẻ con thông minh hơn hẳn (nhờ sữa Mama có lẽ). Trẻ có những sáng tạo bất ngờ thú vị .. Hèn gì Jack Foster bảo ”Hãy giống trẻ thơ hơn nữa” . Ông mô tả thiên tài như một khả năng phục hồi tuổi nhỏ theo ý muốn .Và bảo chính đứa bé trong ta mới sáng tạo chứ không phải gã trướng thành .

Mà cũng đúng . Gã trưởng thành trong ta đi giầy, mang dây nịt , ra dáng, mang quá nhiều thẹo, suy nghĩ quá nhiều và bị trói buộc bởi quá nhiều trí thức, quá nhiều giới hạn cộng quy luật, nhiều giả nhận và tiên kiến .. Tóm lại là một gã khờ - gã khờ bị còng tay.

Đứa bé vô tư và tự do , không biết điều nào nên làm và điều nào không nên. Đứa bé nhìn thế giới đúng như thế giới cứ thế, chứ không như gã khờ trưởng thành, vốn được dạy bảo thế giới như thế này, như thế này..

Ôi ước gì được trở lại với thời trẻ thơ ngơ ngáo .Hắn không biết lúc đó mình có thông minh như đứa bé này không nhỉ .. hì ..


---

Lẹ thật , thật ra mỗi ngày hắn làm ít tiếng lắm nên thời gian đi làm đối với hắn qua rất mau . Mới đó mà đã hết giờ làm việc rồi ..đi về .. Ai cũng bảo hắn điệu quá .. con trai đi làm mà cũng mang túi sách .. mọi người có biết đâu .. ko có gì trong túi sách có liên quan tới công việc ..chỉ toàn sách là sách thôi ..hắn bị nghiện sách..(dạo sau này thì nghiện NET).. Không mang theo năm tới bảy cuốn sách là hắn chịu không nổi . Tật lớn nhất là thích đi nhà sách tiêu tiền ..mua mà chưa đọc hết đã đi gom hàng mới (Khả năng bị vợ rầy là rất cao nếu sau này có vợ)

Nói tới đi nhà sách mới kể luôn.. Đi đâu , mua gì cũng địa con gái (xinh đẹp) người ta (tật lớn thứ hai) làm quen được một …chị, làm trong nhà sách ..mua sách theo tư cách là người thân của nhân viên nhà sách nên luôn được giảm giá là hai chục phần trăm ..thế có hay không chứ ..ngoại giao tốt ..hắn tự cộng cho mình 2 đỉm về điều này ..(Mà có biết đâu người ta giảm 20% là đã còn lời 40% trong đó..thấy sách bán đầy đường tất cả đều giảm 40% theo giá bìa ..mà đều có lời..hè hè..)
...
(Luôn nhớ bài ca hồi nhỏ “Đi học về em chào cha mẹ ..cha mẹ khen là em rất ngoan”.. là la lá la la lá la..)

- Thưa Mẹ con mới về ..
- Ùm , rữa mặt đi ..chút nhớ xuống ăn cơm ..
Mẹ vừa trả lời vừa chăm chú coi phim Hàn Quốc phát vào mỗi chiều..
- Dạ.

Hắn tự cho là mình ngoan ..mà cũng ngoan thật ..nghiện Net nên ngoan từ bấy ..Do đâu mà hắn biết mình nghiện Net trầm trọng như vậy ? Có người bạn Net đăng một bài Trắc Nghiệm -kiểm tra xem mình có bị nghiện Net hay không .. với mười câu hỏi và phần trả lời Yes ,No .. Kết quả là hắn dính hết cả mười với phần trả lời Yes cho tất cả … Nghiện toàn phần ..Hắn có thể hủy một, hai buổi hẹn vì mãi tìm một cái gì đó trên mạng .. hắn rất ham đọc ..mà không biết áp dụng mới chết chứ ..dở vẫn cứ dở dù có ở cạnh núi tri thức ..Nói vậy thôi , cũng có học được chút chút .. những tài lẻ ,tài vặt .(mà cũng ngặt những cái tài này tuyệt nhiên không giúp cho hắn kiếm được miếng cơm nào , chỉ thuần giải trí thôi …)

Hắn say sưa gia nhập cái Yahoo!Messenger và tự tạo nhiều cơ hội quen biết nhiều người bạn hiểu được nhiều cảnh đời qua ngôn ngữ Arial ..buồn có ,vui có , đau khổ có, đè nén có …hí hững cũng như trầm tư đều có (vài người giống hắn).. Hắn sốt kết nối …

Chiều nay nhận được tin offline của người bạn làm việc ở xứ người ..than phiền cuộc sống có quá nhiều lo toan .

Her: anh
Her: lạnh quá
Her: bệnh, buồn ..
Her: Chời ới …..
Her: Lo bản thân , lo gia đình
Her: Nhớ Mẹ , thèm về nhà
Her: Hới, làm người lớn sao khổ quá đi
Her: Giá mà trở lại làm một đứa con nít.. thì hay biết mấy (lại thèm làm con nít thấy chưa
Her: Ăn no, khỏi lo
Her: Em mệt làm sao ..
Her: Khóc …..


Đừng có khóc ..lây ..
Ghét ghét ghét .. mà không ghét được .. Hắn thật sự sợ những trầm tư , sợ những thoi thắt , trúc trắc, sợ thói quen lần mò ký ức, lục lọi rồi bới ra một đống dằn vặt, ưu tư .. mà “chị, em” Net của hắn hay mắc phải… Cuộc sống đối với hắn là phải được, có, những chuỗi ngày nhẹ nhàng , yêu ai yêu ít ít ,thích ai thích từ từ ,tương tư thì cũng nhã nhặn, lẳng lặng, hắn dặn lòng như vậy để cảm thấy ổn với bản thân , ổn với những tiếng nói vô hình , ổn với những trầm tư tự mặc …hời..mà có được đâu …lỡ yêu òy … (ghét của nào ….)

Sợ trầm tư đến nỗi hắn có một người vợ...Net quê mùa , cục mịch .. mà với người ấy đôi khi hắn kể những câu chuyện cười nàng còn chưa hiểu hết (ko phải do kể dở ) .. được cái “em hiền ngoan như thế “ Hài lòng với những chuyện trò vặt vãnh thiên về quán tính “ Em ăn cơm chưa , ăn cơm với gì , khỏe không, có gì vui ko … Các con em học hành ra sao , Thứ bảy đi chơi những đâu rồi .."(ôi .. cảm ơn em..)

Hắn thèm khát một gia đình (mà ở đó hắn là chồng dĩ nhiên vợ là người hắn yêu thương ..), một gia đình bình thường .. êm đềm như cha mẹ hắn .. không soi mói ai ..không cho ai soi mói mình .. à , không bị ai soi mói mình . Thèm sự bình an đến khủng khiếp ..vì thế , đôi lúc hắn câm ..
Câm từ ngày này qua ngày khác .. giới hạn tối thiểu ngôn từ .. Ai đó hãy “thử vài lần sẽ cảm thấy thích ngay mà “ Cái cảm giác câm lặng mới tuyệt vời làm sao .. giữa cái thế giới ồn ào náo nhiệt này .. ta làm một kẻ câm có tổ chức ..nghiễm nhiên câm ..cấm ai la ..cá ai câm .. giống như ta .. Hắn cho đó là biện pháp cân bằng cảm xúc.. Cảm giác câm hay lắm .. ngậm chặt miệng lại .. đế nói ai tiếng nào … ngay cả lúc cần .. ôi cái cảm giác lì lợm mà con người luôn có sẵn, tự dưng làm mình nổi bật hẳn .. khác mọi người …tự tin hơn.. ở chỗ ..kém nói ..


Sau cơn hồ đồ câm lặng .. hắn lại líu lo ..làm chim là sáo .. làm cáo làm thỏ .. nhí nhảnh .. nhí nhố .. bát phố .. uống cà fe

Vắt óc , nặng lòng..trả lời tin offline xong..thì nghe nhạc.. nghe đủ thứ nhạc trên đời ..(mà hỉu hay ko là chuyện khác ..hì..)

“Nàng đi qua lối đó ..giọt cà phê đứng ngó.. mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân ..”
Thixx bài ca này lắm ...

(còn típ)

hè hè hè..
=========================
Anh đã nghe giống tố tự ngàn khơi
Phía bờ em dường như nổi bão




 

 1203
 guest

 REF: 118868
 01/15/2007

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
"Nàng thật dịu dàng như làn mây, qua ngã tư này, mang về đây..."
quên rồi, bài "Bóng mây qua thềm" phải hông bác?

"khiến bao anh càfê tí tách rơi, từng ngày cứ ngóng theo.
Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười. Vì một làn tóc ngỡ như mây trời. ha hà ha.ha hà ha,""



 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network