Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật ký >> Nhật ký - Buổi sáng

 Bấm vào đây để góp ý kiến






 

 hoahong99999
 member

 ID 54008
 07/20/2009



Nhật ký - Buổi sáng
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Photobucket

Sáng nay dở hơi,thức rất dậy sớm để ngắm mưa rơi.
Trời mát dịu,mưa suốt từ tối qua đến giờ vẫn chưa hết mưa.

Bật nhạc lên nghe bài hát " Họa My hót trong mưa"do cô ca sỹ Hồng Nhung hát nghe mới da diết làm sao.

Pha 1 ly cafe và ngồi nhâm nhi.

Bắt đầu vào net:

Mở yahoo messenger xem có PM không? ...No: điều mình mong đợi đã không đến. Thôi kệ...quên....!

Đi 1 vòng NCD:
- trả lời 1 bạn đọc trong topic mới của HH,bỏ 1 bài thơ về mưa vào nhà congato,để 1 tấm hình vào "nhát ma" vào nhà JD.

Dạo 1 vòng trên các trang khác đọc tin tức buổi sáng

Tiếng hát vẫn ngân nga ,trầm buồn...sâu lắng mà tha thiết...

Ngoài trời mưa vẫn rơi...!

Nghe tiếp đê...

Photobucket

Photobucket

Photobucket



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 congato41
 member

 REF: 472854
 08/08/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Có thể trong sâu thẳm tâm hồn
Lúc Ta mệt mỏi lại nhớ hơn
Bao kỷ niệm ngày theo Ta nhung nhớ
Đêm lạnh gió lùa ..thấy trống chơn
giấc mơ bên Ta phút êm đềm
Cho Ta
Hạnh phúc như nắng đến bên thềm...


 

 hoahong99999
 member

 REF: 474319
 08/12/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Vì mưa suốt cả ngày hôm qua đến đêm,nên sang hôm nay trời mát dịu.

Mình vẫn thức dậy đúng giờ trong tâm trạng vô cảm. Không vui cũng không buồn.
Sau khi tắm lên,mình nghĩ có lẽ từ hôm nay nên thay đổi và làm mới mình 1 chút,chứ cứ thế này mãi thật nhàm chán.

Bắt đầu vào tủ lấy bộ quần áo đẹp,mặc hợp với không khí mát mẻ hôm nay.Trang điểm nhẹ nên khuôn mặt cho tươi tắn,và lấy nước hoa xịt vào gáy để hương thơm dễ dàng bay qua mũi sẽ khiến mình thoải mái và năng động hơn.

Đứng trước gương nhìn lại mình và tạm hài lòng với cái nhan sắc "ma chê quỷ hờn" :(

Công việc hàng ngày vẫn là thế,nhưng hôm nay mình sẽ thay đổi trật tự 1 chút,nghĩa là, sau giờ làm việc buổi trưa,mình gọi mấy đứa bạn thân đi uống nước,nghe nhạc rồi sẽ ăn cái gì đó.

Ý định là như thế,nhưng đến gần trưa,mình lại không muốn đi đâu ,không muốn ngồi với ai nữa.Mình lại muốn được một mình.

Mình không muốn về nhà buổi trưa.

Trời tiếp tục nắng to rồi,khát quá...thèm 1 cốc nước mát.

Sau 1 hồi lựa chọn mình quyết định vào siêu thị gần nhà.

Giữa 1 trung tâm thương mại lớn nhất HP lại có 1 quán cafe cực kỳ yên tĩnh,quán được cách âm tuyệt đối với bên ngoài. Mình vào đó uống nước và quan sát ra cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài.

Mình nhớ "ẤY" ,lâu lắm rồi mình không liên lạc với " Ấy" cảm giác như dài 1 thế kỷ vậy. Sau 1 hôi đắn đo,mình gọi cho "Ấy". Tiếng alo bên kia làm mình giật bắn,tim muốn rụng xuống,những cảm xúc cuộn dâng. Mình cũng không biết hỏi " Ấy " cái gì, nói chuyện gì.Và nhũng câu hỏi,câu trả lời xã giao khó khăn lắm được cất nên,rồi sau đó lại rơi vào im lặng.

"Ấy" trả lời hết những câu hỏi của mình,chỉ duy nhất 1 câu " Ấy"không trả lời đó là câu " Dạo này (("Ấy" có gì thay đổi không? )) . Ấy không trả lời mình câu đó chắc hẳn có lý do,có lẽ cuộc sống của "Ấy " thay đổi nhiều rồi,đã khác nhiều so với lần gặp nhau cuối cùng. Có lẽ "ẤY" đã tìm được những gì mà "Ấy" mong muốn ,và có lẽ giờ "Ấy" khó mà chia sẻ với mình điều đó.

Mình cảm thấy câu hỏi của mình thật nhạt nhẽo trước tiếng ho lụ xụ của "Ấy". Mình chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với "Ấy" rồi kết thúc câu chuyện.

Mình nhếch mép cười...con người mau quên và thay đổi nhanh thật đấy
Ước gì mình cũng vô tư,nhanh quên ,nhanh thay đổi để thích ứng được với cuộc sống giống "Ấy" nhỉ!

Khó mà tả được tâm trạng mênh mang buồn của mình.Ly cafe bỗng đắng lạ kỳ....

Trả tiền nước xong mình lững thững bước nên cầu thang máy để nên tầng 2 mua đồ.Có lẽ nhưng khi buồn,chỉ có mua sắm mới thấy khuây khỏa được đôi chút

Vậy là mất công trang điểm với chọn quần áo đẹp để mặc chẳng để ai ngắm cả....,tâm trạng cũng vẫn không được thay đổi...huhu
,HSy ơi...chàng nhanh đến với thiếp đi!


 

 hoahong99999
 member

 REF: 474324
 08/12/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

MHN ơi..!

Miền Bắc mưa nắng thất thường nhỉ...huhuhuhu. Hôm nào xuống đây chơi với MHP đi.

Chào Nangnbuon01 ..hic hic
Đang định vào sửa 1 ít lỗi chính tả và câu cú,em vào rồi chị khỏi sửa luôn..hihi

Cám ơn em nha...chỗ chị nắng to rồi nè..nhưng ...nắng.... cũng ...buồn.... lắm...và cũng chỉ có ... 01... người thôi..huhhuhu

Chúc em luôn vui nha


 

 hoahong99999
 member

 REF: 474334
 08/12/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

HS dạo này say sưa chè chén lắm em ơi,về đến nhà là nằm chỏng queo .Hôm nọ bị trộm nó khênh nhầm đi bán đấy,nó tưởng là "xác ướp" nên nó mang bán cho các nhà khảo cổ đấy..huhuhu.

Nói mãi rồi mà chàng hông nghe. Chắc chiều mới chân cao chân thấp về nhà,ngật ngà ngật ngưỡng "bắn" ra vài vần thơ gửi chị rồi "khò..ò ò ò" ngay..huhuhu


 

 hoahong99999
 member

 REF: 474341
 08/12/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Em gọi chàng khác đến
Hiệp sỹ thù tới bến
Thôi chị đành an phận
Câm hến

huhuhu

Ối,vậy mà chị cứ tưởng đến rước..heheee


 

 hoahong99999
 member

 REF: 474606
 08/12/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Hôm nay ông làm sao đấy.

Không hiểu ông đã ăn gì mà mấy ngày rồi, mặt mày cứ u ám hoài,tính khí thất thường,bụng sôi ùng ục,thỉnh thoảng những vết hằn gân guốc sáng chói lóe trên khuôn mặt tối mù của ông.

Hẳn là ông ấy giận ai lắm,càng lúc càng sôi sục. Khi thì mặt ông nặng trình trịch,lúc ông lại quát tháo rầm rầm,làm mình giật cà nẩy....huhuhu.

Mọi cơn giận dữ của ông trông đêm này đều anh hưởng không tốt với mình,mình thức đêm để chờ Ông cho mình thấy điều kỳ diệu...vậy mà ông lại giận dữ thế ...huhuhuhuhu




Đài báo nói,khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng hôm nay,ngày 13/8/2009 sẽ có 1 trận mưa sao băng lớn nhất từ trước đến giờ tại VN.

Mình thích thú ghi nhận để thức đêm chờ ngắm sao băng rơi!

Không biết có thật không,nhưng nghe người ta nói. Khi sao Băng xuất hiện ,hãy nhìn vào đó và ước,mọi điều ước sẽ thành hiện thực


Vậy là mình đã thức đêm để chờ ngắm mưa sao băng và ước....

Bùmmmm!
Tiếng nổ vỡ trời cùng với thứ ánh sáng loằng ngoằng làm tiêu tan hi vọng của mình,vậy là đêm nay mình đã thức uổng.

Chắc Ông không thương mình nên không muốn mình ước..huhuhuhu

Thôi,mình cứ ước...nhắm mắt lại .." mình ước,những người thân yêu của mình và mình,luôn bình an,sức khỏe tốt & hạnh phúc" mình chỉ ước thế thôi mà.Hi vọng ông hiểu và chập nhận lời ước của mình.

Đóng cửa sổ lại,ngoài trời mưa sầm sập ,kèm theo giông gió mạnh....



NB01 ơi,nơi em ở đên nay có mưa không vậy?
em có nhìn được mưa sao băng không?

Bên chị,mưa toàn nước thôi..huuhuhu



 

 hoahong99999
 member

 REF: 475441
 08/14/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chào NB01,
Mải mày mò mấy cái khung hình nên không để ý em vào chơi gì cả.

Hôm nay có vui không em,hôm đó chị chả thấy sao đâu cả ,chỉ ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời thôi.

Chị già rồi chẳng dám ra biển đêm dầm mưa như em...huhuhuhu...tủi thân quá..huhu

Hôm nay khỏe hẳn chưa?

Chúc em luôn vui nha


 

 aka47
 member

 REF: 475446
 08/14/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Chúc chị HH ngủ ngon...
Khuya rùi đó.

hihii


 

 hoahong99999
 member

 REF: 475472
 08/14/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai






Chị Hoahong cám ơn 2 em Aka & nangbuon01 nha


Chúc em Aka luôn vui ,trẻ & hạnh phúc nha


Chúc nangbuon01 ngủ ngon,mơ đẹp...mai em dậy tám tiếp với chị
hìhìhì


 gocphoxua
 member

 REF: 475480
 08/14/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chị Hoahong cám ơn 2 em Aka & nangbuon01 nha


Chúc em Aka luôn vui ,trẻ & hạnh phúc nha


Chúc nangbuon01 ngủ ngon,mơ đẹp...mai em dậy tám tiếp với chị
hìhìhì

hoahong99999
-----------

Em tô màu vàng khè
Làm mắt chị ướt nhoè
Mọi người trêu làm nũng
Lưỡi lè.

Hi hihiiiiiiiii GPX phải copy ra mới đọc được chữ của HH, chúc mọi người vui


 

 mai77
 member

 REF: 498776
 11/16/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Lạnh thật đấy...
Mình đến văn phòng làm việc với đôi bàn tay tím tái,lạnh cóng.Tru cái "mỏ" lên thổi để nhìn luồng khói từ hơi thở của mình phả ra cũng hay hay .Mình vào bàn làm việc và nhờ cô kế toán sang bên đường gọi cho mình 1 tách cafe pin.Xem xét giấy tờ,số liệu,dữ liệu và hợp đồng khách hàng bên ly cafa bốc khói thơm phức khiến cho cái lạnh cũng tan dần đi,chỉ còn lại công việc.

Cuối cùng thì mọi thứ đã đi vào đúng quỹ đạo ban đầu của nó.Cuộc sống là công việc và con cái.

Một thời gian dài mình đã để con tàu trật đường ray...đôi lúc có ý định ỉ lại và quên mất cái sở thích đam mê công việc và phấn đấu. Mình đã lười biếng và bỏ phí mất mấy năm,mấy năm liền mình cuộn tròn trong cái vỏ kiên cố,và mơ mộng viển vông....Mình gần như không giao tiếp với thế giới bên ngoài,từ chối mọi cuộc gặp gỡ,thậm chí là nói "không" luôn với cả việc gặp gỡ và chăm sóc khác hàng truyền thống.Giờ thì không,mình phải chui ra khỏi vỏ ốc,gặp gỡ khách hàng,mở rộng thị thường,khai thác khách hàng tiềm năng lấy lại lòng nhiệt huyết ngày xưa.Đưa doanh thu lên một tầm cao mới.

Nhớ ngày xưa H có nói với mình rằng:"chân mình là chân chạy,nếu phạt mình mà nhốt mình 3 ngày trong nhà chắc mình bị điên mất". Nếu H mà biết được Minh đã tự nguyện ở trong cái vỏ ốc suốt mất năm như vậy chắc ngạc nhiên chết thôi..ặc ặc.. . Ngày trước,chắc hẳn tình yêu của H không đủ để giữ chân mình ,giữ cho mình chịu ngồi yên một chỗ nên mình hay chạy lung tung vậy đó..hic.Chuyện ngày xưa giờ đã thành quá khứ,mình với H giờ trở thành 2 người bạn,không thân thiết lắm nhưng lại có mối ràng buộc thiêng liêng.Như thế mình cũng thấy hài lòng bởi mình đã sống tốt hơn rất nhiều, rất nhiều người khác.

Chuyện quá khứ ,chuyện về người A ,người B mình đã quên hết rồi...lịch sử sẽ không lập lại cho người C nữa. Mình sẽ không cho phép ai chen vào hoặc quấy rối cuộc sống hiện tại của mình.Công việc và con cái ,đó là đam mê lớn nhất cuộc đời của mình,mình tin ở tương lai rằng mình sẽ thành công.

Đợt rét đậm đầu tiên của năm đã ùa về,mình run rẩy tím tái bởi chưa quen với cái rét mới,nhưng dù là thời tiết thế nào đi nữa thì trong lòng mình sự bi đát đã không còn hiện hữu . Mình sẽ không bao giờ mất công đi tìm một thứ không tồn tại trong thực tế,một thứ không có trên cõi đời này.

Tách cafe nóng vơi dần,vị đắng cafe mình đã quen...thi thoảng nhấp một ngụm đen đắng và nghĩ về khuôn mặt bầu bĩnh với nụ cười khoe núm đồng tiền của con trai,lòng mình ấm áp niềm hạnh phúc.


 

 mai77
 member

 REF: 500252
 11/22/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Buồn cười thật đấy.

Mải mua quần áo cho những đứa trẻ ở trong xóm ăn xin mà quên không mua cho Bi,cũng không hẳn là quên mà là mua sợ lẫn ..hic..hic...
Quần áo của Bi đợt trước nhặt ra cho đi hết rùi,mấy hôm nay trời lạnh cóng,tìm quần áo cho con mặc thì thấy toàn quần áo của mùa Hè,mùa Thu. Có 2 cái quần mua đông còn giữ lại thì cái nào cũng ngắn đến mắt cá chân,Bi nhăn nhó xấu hổ và k hông muốn mặc.Nhà không có xe như cụt chân vậy,sáng hôm nay phải vội ra chợ gần nhà mua tạm cho Bi 3 cái quân coton để Bi mặc tạm...hic...

Bi lớn nhanh thật đấy, 5 tuổi Bi đứng cùng những bé 8 ,9 tuổi cũng ngang bằng đầu..mua quần áo cho Bi toàn phải nói mua cho 8,9 tuổi.

Nhớ khi xưa,
Bi ở lì trong bụng mẹ đến gần 10 tháng mới chịu ra.
Ngày đầu tiên Bi ra khỏi bụng mẹ,mẹ hồi hộp chờ cả ngày mong được bế Bi..bố Bi khen Bi đẹp lắm,da trắng như trứng gà bóc,môi đỏ như son...Mẹ háo hức lẫn vui mừng hãnh diện.

Suốt 24 tiếng dài vô tận mẹ mới được ẵm Bi...cảm giác đầu tiên khi nhìn Bi... là buồn vui lẫn lộn. hic..hic...,Trời ơi,sao mà khi đó Bi xấu dữ vậy.Mẹ thốt nên..." Hình như người ta đưa nhầm con"..huhu

Nước da vàng nhăn nhúm mốc meo như ông lão 80 tuổi,mắt 1 mí cái to cái bé,cái đầu rõ to và cái trán rõ rộng nhưng cái má thì hóp lại,cái miệng vổ không còn chỗ để tả,cái mũi không còn chỗ để tẹt...hic..hic...

Khi bế Bi vào lòng mẹ cảm nhận được hơi thơ đều đều và yêu vô cùng cái miệng cứ vâu cứ nhún nhún của Bi,nhưng thực sự mẹ không hiểu sao Bi lại xấu thế.Ai cũng nói Bi giống Ba,mẹ nhìn lại Ba Bi ,ba Bi đâu đến nỗi xấu thế,không lẽ ngày nhỏ Ba Bi cũng xấu ác vậy...hic.

Mọi người đến thăm mẹ con Bi đều khen Bi đẹp,khi ra về họ nói chuyện với nhau " Bố mẹ không đến nỗi,sao con xấu thế " hay " Nhìn cháu giống Tôn Ngộ Không quá" Mẹ Bi cáu bảo ...thì Bi tuổi KHỉ mà..hic.

Vậy mà sau 1 tháng, Bi đã thay da đổi thịt..lớn phổng phao,dài loằng ngoằng mặc dù tháng đầu tiên bi lên đến 2,5 kg.Sự thay đổi của Bi rõ rệt từng tháng 1,cái lợi dần dần thụt vào trong...đôi mắt dần dần hiện rõ 2 mí và to đều...nước da còng da cáy được thay vào đó là làn da láng mịn căng tròn,hàm răng đều chằn chặn và cười duyên với 1 núm đồng tiền.Bi không đẹp nhưng dễ nhìn,ai cũng thích cái tai và cái trán của Bi.Cái trán của Bi khiến mẹ hụt hơi bởi sự bướng bỉnh và tinh nghịch,hay trêu người của Bi.Bí rất hóm hỉnh và luôn chân luôn tay,chỉ khi ngủ thì chân tay Bi mới nằm yên 1 chút.Nhiều khi mẹ cứ phải la hét om xòm bởi cái tội nghịch quá quắt của Bi.Nhưng mẹ lại rất yêu Bi nên mọi sự la hét của mẹ Bi đều lờn.

Chiều hôm nay Bi đi chơi với Ba Bi,thực sự mẹ không thích lắm...nhưng không lỡ cản. Mẹ biết Bi là đứa con tình cảm và cũng khao khát tình yêu thương của người Cha,mẹ không thể ích kỷ giữ BI cho riêng mình.

Chỉ xa BI vài tiếng thôi mà mẹ thấy nhớ Bi ghê gớm nên vào đây gõ vài dòng tâm sự.

Bi chính là niềm vui và hạnh phúc của Mẹ đó.

Yêu Bi nhiều


 

 mai77
 member

 REF: 503475
 12/02/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Dạo này mình hay đi với tụi chúng,buổi trưa hay rủ nhau đi ăn cơm văn phòng,uống cafe với dăm ba câu chuyện phiếm.Các ngày nghỉ thì đi chơi,dã ngoại.Cứ như vậy ngày lại qua ngày.

Mười mấy năm mình mải hạnh phúc mà ít khi nhớ đến chúng,những đứa bạn cùng học trung học.Thỉnh thoảng mới gặp nhau trong các dịp họp mặt kỉ niệm,vài ba câu chuyện là hết giờ.Mình lại hối hả về nhà với những công việc thường ngày của một người mẹ,người vợ.

Rồi cuộc sống không phải lúc nào cũng êm ả,sóng gió đến với mình,mất niềm tin,chán chường,bi quan. Chúng biết được,chúng quây quần bên mình khi mình buồn,chúng chia sẻ với mình,chúng nhắng nhít làm mình vui và tạm quên đi nỗi buồn đang có.

Lại 1 lần nữa mình quên chúng,bởi mình hạnh phúc trong những cảm giác mới...chúng tôn trọng và rút lui,không trách cứ ,chúng vui vì nghĩ mình đã có bến đỗ an toàn.Thêm 1 lần hẫng hụt,trái tim mình tan nát....giờ đây,chúng lại quây quần bên mình,chia sẻ..chúng khiến cho mình vui không còn cảm giác trống vắng nữa.

Những đứa bạn của Mình,khi mình vui và hạnh phúc,mình quên chúng,khi mình buồn rầu thất vọng,chúng lại đến bên mình,chia sẻ bằng những câu chuyện không đầu không cuối,thậm chí còn cãi nhau với mình nữa...hic. Mình cảm thấy cuộc sống luôn dành cho mình sự may mắn. Bạn bè của mình thật tuyệt vời.


 

 mai77
 member

 REF: 503479
 12/02/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
reng...reng..reng...

alo!

bà đang ở đâu đấy

Ếch hả,Bà đang đi Thủy Nguyên

Bà sang đấy làm gì?

À à,Bà sang đây để trao quà cho xóm ăn xin

Gớm,lại từ thiện từ thiếc....sao bà không từ thiện cho tôi đây này,tôi đang đói nghèo,ngày ăn có 1 bữa,quần áo mặc cả năm không thay,cả đời cũng không dám tắm vì không có nước tắm..hề hề..Mà bà xin từ thiện cho tôi đi,tôi hứa sẽ chia cho bà một nửa,à mà thôi...hay là tôi chia cho bà 70%....ok nhé,mai xin từ thiện cho tôi!

Vậy hả....ok thôi...ok..,mà này....về chặt 1 cái chân của cháu đi,rồi để đó Bà xin tiền thuốc thang và xin hẳn cho cái chân giả để lắp vào đó nhá.Chắc chắn rằng bà không lấy % nào đâu,ai từ thiện cho cái chân giả lại cắt đi cái đầu gối của chân giả bao giờ..hihi

Oái...bà các như con cá Lác...đểu ...đểu....đểu...ặc ặc ăc...


Dì của Mình đứng bên cạnh nghe mình đàm thoại...
Dì mắng.

này Mai,sao ăn nói như vậy...nói ác như thế là mang cái nghiệp vào người đấy!

Dì à,Tụi cháu chỉ đùa nhau thôi,nó hay trêu cháu và cười việc cháu làm...hic

Đùa cũng không được nói những lời như thế!

Vâng,cháu nhớ rồi....

Xìu mặt!


Những lần đi làm thiện nguyện,nếu mình cho chúng biết thì thế nào chúng cũng xúm xít lại trêu mình tương tự như vậy.Nhiều khi mình tức lắm nhưng hông có làm gì chúng được...khi thấy mình đỏ mặt tía tai lên là chúng cười hề hề..thế là huề cả làng.

Vậy mà,thời gian này...không hiểu sao chúng lại nghe mình rủ và đi theo mình đến 1 số nơi mình làm thiện nguyện. Vài đứa hay trêu mình không còn trêu mình nữa,Chúng đã nghiêm túc hơn khi đề cập đến vấn đề giúp người khác.


 

 mai77
 member

 REF: 503496
 12/02/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lần đầu tiên mình tha Nga đi chia quà cho xóm ăn xin.Nga thật sự bất ngờ trước những ngôi nhà và những người ở trong những ngôi nhà đó. Nga đã xúc động rút tiền ra trân trọng trao cho từng người già mà Nga thấy tội nghiệp.


Lần thứ 2 mình tha thêm Trường đi cùng mình và Nga đến nhà 3 mẹ con Bầu Bí...Trường nhìn các cháu tiếc nối,thương cảm...Trường & Nga xúc động mạnh khi nghe các cháu hat,xem những thành tích đáng nể mà các cháu đạt được. Khi trao tiền của chị TTCH gửi mua chăn cho 3 mẹ con chị Nga thì Trường & Nga đều mở ví lấy thêm tiền cho các cháu.Mình thấy vui mừng và hạnh phúc khi có các bạn thân thiết của mình tham gia công việc thiện nguyện cùng mình.

Lại thêm 1 điều bất ngờ với cả Nga và Mình,2 đứa buồn cười rũ ruột!

Sau khi đến nhà chị Mai HIV về, cả 3 đều đói,Trường bảo đi ăn lẩu...xem gần đây có quán nào ngon vào ăn lẩu gà hoặc lẩu cá.

Thế là 3 đứa tìm được 1 cái quán thoáng mát có phong cảnh như ý.Tầng dưới của quán đó thật ồn ào,nên 3 đửa rủ nhau lên trên ngồi để tĩnh và có thể ngắm dòng sông nước đang lên.

Đang say sưa ăn uống,chuyện trò....mình bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình,bất chợt quay ra thấy có đến 6 cái mắt nhìn mình và cười tủm tỉm,khi thấy mình nhìn lại thì mấy người đàn ông đó giơ cái ly rượu lên có ý mời cạn.Mình lạnh lùng nhìn đi chỗ khác.
Cả buổi,mình vẫn cảm giác khó chịu bởi những ánh mắt nhìn mình và Nga.Mình lẩm bẩm cùng Trường & Nga.
Sáng nay ăn bún cá,đã bị 1 thằng bàn bên cạnh,ăn thì không ăn,cứ ngồi nhìn mình,ăn mất cả ngon..bực mình không ăn nữa và trả tiền đi thẳng.Giờ lại gặp mấy tay dở hơi kia...bực quá...

Trường quay lại nhìn sang phía bàn có 5 người đàn ông kia,mình bảo Trường đừng quay lại,.hoặc quay lại thì hãy quay 1 cách tự nhiên,đừng để họ biết mình nhìn họ.

Thế là những ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía tụi mình cả buổi. Mình giả vờ lơ đi và ăn vô tư ..kệ mấy gã.

1 tay cao to mấy lần dập dờn muốn sang làm quen khi Trường xuống bên dưới nhà WS. Định sang bên bàn 2 đứa thì Trường lên,hắn lại thụt về bàn hắn...2 đứa mình buồn cười không nhịn được.

Sau khi trả tiền và đứng dậy khỏi bàn,gã cao to bẽn lẽn đứng ngay bậc thang xuống và bắt tay Trường,giới thiệu về gã,Gã nói xin lỗi Trường và muốn làm quen với Trường và 2 cô bạn của Trường,gã xin các bạn nán lại 2 phút để hắn được làm quen.

Trường OK luôn,mình thốt nên...ôi Trường ơi,con lạy hồn...hồn hóng hớt quá hồn ơi...!

Trường cười hì hì...quen thì quen,thêm bạn bớt thù mà...Gã kia đưa CMND và thẻ cùng bằng lái xe để đảm bảo gã nghiêm túc. Rồi mời bọn mình lại bàn gã...lần lượt 5 người tự đứng nên giới thiệu về mình.

Đội kia hỏi tụi mình giờ về đi làm hay còn đi đâu nữa,Nga nói,hôm nay Nga xin nghỉ làm rồi...tụi mình đang định sang xóm ăn xin để thăm họ,Mình há hốc miệng ra,tụi mình hôm nay có ý định sang đó đâu,Nga nháy mắt...

Mấy gã nói...đây là lần đâu tiên mấy gã vô duyên như thế,làm quen với phái nữ kiểu như thế,tại vì nhìn các em tụi anh thấy rất có cảm tình nên mới vậy. Thông cảm cho các anh nhé. Bây giờ thế này,các em đi làm việc thiện như vậy,tụi anh cũng rất thích làm những việc như thế,nếu được,hôm nay các em cho tụi anh bám càng với nhé.
Trường & Nga đều ok...Nga bấu mình nói...kệ chúng,để chúng sang bên đó,biết đâu chúng lại cho tiền để giúp đỡ những người ở xóm ăn xin đó.

Ừ ..có lý...

Thế là tụi mình lên đường...chiếc ô tô chở 5 gã tà tà bám đuôi 2 chiếc xe máy.
Con đường đê gập gềnh khúc khỉu nhưng chiếc xe con vẫn vào được đến tận nơi. Tất cả đều xuống đó và vào những căn nhà xiêu vẹo.Tụi mình dẫn các gã và nhà ông KHải,ông KHải xin tiền nát sân cho dễ đi,Gã Cao To tên Nam rút tiền ra cho ông tiền làm sân. Lần lượt vào nhà mấy người nữa....vào nhà nào gã cũng rút tiền cho,nhà nào cũng như nhà nào Nga lần lượt dẫn các gã đi từng nhà.

Đã đến giờ đón cu Bi,Mình cáo lỗi để về đón con....Nga và Trường ở lại cùng nhóm kia. Hôm sau mình nghe lại là cả đội rủ nhau đi hát hò vui vẻ,mấy gã kia bảo sẽ đi đón mình để đi hát cùng,Nga đã ngăn lại bởi Nga hiểu tính mình,sau 4 giờ chiều là không ai rủ đi đâu được...đối vớii mình con cái là ưu tiên hàng đầu .

Mình chỉ kịp nhớ tên 1 gã...


Hôm sau thằng Trường gọi điện cho mình cười nham nhở.

ê hê hê...mấy bà xấu òm mà cũng duyên ra phết nhé...vẫn còn có zai thích làm wen..êhêhêhê...

Đồ quỷ...tại ông có độ hóng hớt cao đó...hihi



 

 mai77
 member

 REF: 503501
 12/02/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
qua việc làm của ngày hôm đó,Mình cảm thấy vui khi nhớ lại lời của chị Tetecehat nói với mình

Khi ta làm việc tốt hảy cho người khác biết đến vì đó là để khích lệ họ hảy giống như mình mà tiếp tục theo con đường đầy ý nghĩa đó. Nếu mọi người đều làm được như vậy thì tốt đẹp biết dường nào phải không em?

Nếu không nhớ đến câu nói ý nghĩa này thì chắc chắn rằng những người bạn tạm gọi là mới như trên đã kể chắc khó có cơ hội làm quen được với mình theo kiểu đó.Mở rộng lòng mình ra để thêm những người bạn ngoài xã hội,đó cũng hay...còn việc sống tiếp như thế nào,có bị cám dỗ hay không,họ có là cạm bẫy của mình hay không?....Thì mình tin vào bản thân và sự nghiêm túc đến khó tính,khô khan của mình.

Con đường phía trước là chông gai và cạm bẫy....mình luôn ý thức được là như thế để không phạm thêm sai lầm cho tương lai.


 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network