thanhthien8
member
ID 76320
09/25/2013

|
Tôi Tin ..

Mến Chào Cả Nhà
TT8 tin rằng trong cuộc hành trình sống
của mỗi người đều phải có những mất mát đau thương
Nếu chúng ta không có niềm tin hoặc
không nắm vững niềm tin thì chúng ta sẽ còn mất mát nhiều hơn
Như khi chúng ta bị ai đó làm tổn hại,
bị ai đó lợi dụng, bị ai đó bán đứng và bị ai đó lấy oán trả ơn
Chúng ta hờn trách oán hận nguyền rủa muốn trả đũa
Bạn có biết...khi Bạn trả thù thì những gì Bạn chịu
hay những gì Bạn làm...đều trở thành vô nghĩa.
Những gì Bạn cho đi, Bạn sẽ được nhận lại...
Và Thượng Đế sẽ không bỏ mặc những lúc Bạn gặp khó khăn.
Nếu có dịp...
TT8 sẽ kể cho Các Bạn nghe những gì TT8 gặp phải
và những gì TT8 được Thượng Đế ưu ban.
Cũng như chuyện mới xãy ra vài tuần vừa qua...
Hẹn sẽ gặp lại..mau thôi
Thương chúc Cả Nhà có một buổi tối an vui bên cạnh người thân yêu!


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
 |
thanhthien8
member
REF: 664770
10/15/2013
|

Mến Chào PTH!
Hehe...Cám ơn PTH ghé chia phần, haha.
phần được người khác giúp
Cái mà làm TT8 cảm động nhất...
là số tiền TT8 cần xoay cho cái dự án
là một số tiền lớn đối với bên PTH là mua được 1 căn nhà
TT8 không có đủ tự tin vì tiền bạc thời buổi nay
ai dám cho TT8 vay, nhà bank thì ok 60%
còn 40% TT8 phải lo.
Vậy mà cuối cùng đã được sự giúp đỡ của Các Anh Chị Bạn.
Nghe tới số tiền TT8 mượn được có mấy ai tin...?
Mượn không giấy tờ làm chứng...Cảm động biết bao.
Đó là bước đầu tiên giúp cái dự án tiến hành..
Phần còn lại đang chờ....phép lạ xuất hiện, hihic.
Chúc PTH luôn an vui khoẻ mạnh!
--
Chào anh Sở!
Quành lại vì thấy Anh Sở vào dịch, hehe.
Anh Sở ưi, rên khổ với anh Sở
chứ hỗng có chia vui sướng với anh Sở đâu nha....haha.
Cám ơn anh SỞ, chúc anh cũng sẽ được...những gì tốt đẹp nhất.
|
 |
maytimid
member
REF: 664791
10/15/2013
|

Em Mây Tím mến chào cả nhà vui vẻ ..
- Chị Thánh Thiện ơi! Em cung tin rằng mình ở hiền se gặp lành.
Nhưng lúc em buồn nhất thì em có các anh chị quan tâm nè. Định hướng đi cho em mà không cần một lý do nào hết. Có người cho em mượn cả một bờ vai để khóc. Có người ngồi im lặng để nghe nhưng nổi uất ức trong lòng em mà không ngại hỏi em ... và cho em vài lời khuyên để em nhận định được mình đúng hay sai...
- Cuộc sống có lắm lúc gặp phải chuyện không may Nhưng nhờ cái không may mắn đó mà mình mới gặp được nhưng chân tình đáng quý.. đáng trân trọng. Tình người .. tình anh chị em bạn bè.
Chỉ là sự tình cờ biết nhau qua nhung mâu chuyện lòng.. Nhưng em luôn trân quý với nhưng gì em nhận được ở mọi người là sự giúp đở .. Cao cả hơn tiền bạc là tấm chân tình mọi người đa dành cho em ở nơi này.
Có lần em đa kể cho chị nghe về em về người ta đó của em.
Khi rảnh em se sang thăm chị nha...
Chị cung vậy vui nhiều hơn chị nha..
Em gái của chị ( YL)
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|