dieuthuyen224
member
ID 75830
07/13/2013

|
Ca khúc: Quán nửa khuya (ĐT&Bạn )


Ca khúc: Quán Nửa Khuya
Nhạc và lời: Tuấn Khanh - Hoài Linh
Trình bày: Điêu Thuyền & Bạn
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
 |
khoailantay
member
REF: 659705
07/18/2013
|

TRỜI ĐẤT WỶ THẦN ÔNG ĐỊA ƠI....
bà nhỏ nầy chắc ghiền phim lắm nè....
AKA ...làm ơn XÊ XÊ RA ....đứng nép wa bên kia 2cm..để anh khoai nói chuyên với chi DIEUTHUYEN chút coi....
DIEUTHUYEN ÚA ÙA...
anh khoai nhớ ra rùi...
hôm trước ghé vào ...anh định nói với em là..em hát hay hơn AKA nhiều...!!!!
|
 |
dieuthuyen224
member
REF: 659712
07/18/2013
|

Trùi uiiii...Anh Khoai nhớ lại, mà nhớ kiểu nầy là Anh làm sao thoát khỏi lưới của TIỂU NHỊ MUỘI MUỘI được! hihihiii 
Đât Ngô, ĐT có cùng AK là 2 chị em nổi tiếng Đại Kiều Tiểu Kiều ở thành Ngô.
Nhưng ĐT lo việc bếp nút,còn AKA thì điều khiển binh tướng ,ở triều nghi binh quyền trong tay,Anh Khoai làm cho TIỂU NHỊ MUỘI MUỘI giận là bị trảm thủ đó nha!ĐT hổng có bênh Anh được đâu á! (tại Đổng Trát chết rồi.)
Cuối tuần hạnh phúc nha Anh K.
ĐT@
================
|
 |
dieuthuyen224
member
REF: 659714
07/18/2013
|

Phải rồi đó Aka ,ĐT thấy mình được phong làm TÀI NHÂN thiệt khổ ghê ha Aka ha !
Buổi sáng cuối tuần thật nhiều niềm vui mới nha AKA ...mời Aka với Anh Khoai nè...ĐT mới mua trà ngon từ xứ LONG ĐỈNH về đó nha   .
|
 |
khoailantay
member
REF: 659715
07/18/2013
|

TRỜI UIiiiiiii...
sao đang làm DIEUTHUYEN....tự nhiên cái nhẩy wa thời""tam qốc chí""dzậy???
thôi cũng được đi...dzậy anh khoai làm GIA CÁT LƯỢNG để cho AKA biết mặt ....!!!
|
 |
dieuthuyen224
member
REF: 660056
07/23/2013
|

Anh Khoai ơi à...
Hihiiiiii...tại nghe Aka nói cũng làm cho em gái nhập giai luôn hà!
ĐT cảm ơn anh Khoai và các anh chị ghé thăm .
ĐT mến chúc cả nhà ngày mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc bên người thân yêu và bạn bè.
ĐT@
*Em gái sorry Anh Khoai hỗm nay em bận đi xa ,nay mới dìa lại nhà.
|
 |
tennhaque
member
REF: 660094
07/24/2013
|

Điêu Thuyền mỹ nhân ,chức danh bế nguyệt
Tào Tháo gian hùng ,nhi nữ vong thân
hihi ...théc méc gì không hè ..????
Cô Điêu Thuyền thời @
|
 |
dieuthuyen224
member
REF: 660112
07/24/2013
|

Cô Điêu Thuyền thời @
...Dạ chào Anh tennhaque ,hihiiii
ĐT đọc pofile của Anh ,ĐT rất mến phục Anh vì có 1 câu "yêu 1 nguời giống Mẹ ..."ĐT làm thầy bói đoán hong lầm Mẹ anh là ngượi đàn bà tuyệt vời đúng kg? .Anh rất có hiếu với Mẹ phải hôn nà?.
Anh nè...Tào Tháo gian hùng ,nhi nữ vong thân
và ngược lại ...Mỹ nữ duy nhất khiến Tào Tháo gian hùng cũng phải nhỏ lệ ,Lai Oanh Nhi!. hihiiii...
Chúc vui đến Anh tennhaque nhá.Cảm ơn Anh ghé thăm ĐT rất nhìu...mời anh nè... 
ĐT@
|
 |
tennhaque
member
REF: 660114
07/24/2013
|

Cô Điêu Thuyền thời @
=
Ý của anh trong câu đầu
Điêu Thuyền mỹ nhân ,chức danh bế nguyệt
Trong Tam quốc thật ra Điêu Thuyền chỉ là 1 chức danh (danh goi những nguời chuyên môn làm công việc phục vụ áo mũ cho quan lại )
Theo Tam quốc thì nha văn La hán Trung đã không nói rõ tên nguời mỹ nữ này tên và họ gì .Chỉ có truyền thuyết (nói ra thì dài lắm đai khái là cô ta họ Nhậm tên Hồng Xuơng theo thuyết nhân gian )
hì hì tên gì đi nữa thì nhà văn đã tả rằng cô ta rất đẹp
đến nổi bế nguyệt
có nghĩa là trăng phải hổ thẹn với sắc đẹp của cô ta nên đành phải quay (giấu) mặt
Câu hai
Tào Tháo gian hùng ,nhi nữ vong thân
Số phận của Điêu Thuyền trong các truyền thuyết dân gian cũng có nhiều dị bản khác nhau. Có thuyết nói, Quan Vũ đã đem Điêu Thuyền giấu đi, Tào Tháo sau khi biết chuyện liền phái người đuổi bắt, Điêu Thuyền rút kiếm tự sát. Một thuyết khác lại nói, nhờ sự sắp xếp của Quan Vũ, Điêu Thuyền trở về quê hương, sống cho tới già. Cũng có người nói, sau khi về quê, Điêu Thuyền xuất gia làm ni cô, sống cuộc đời ẩn dật, yên bình.
Một thuyết khác nói, sau khi đánh bại Lã Bố và cướp được Điêu Thuyền, Tào Tháo bên ngoài thì tặng Điêu Thuyền cho Quan Vũ nhưng lại ngấm ngầm đồng ý ban mỹ nhân này cho Lưu Bị để chia rẽ mối quan hệ giữa Lưu và Quan. Biết được mưu đồ của Tào Tháo, Quan Vũ đã giết chết Điêu Thuyền.
thuyết này có vẻ chắc chắn hơn vì trong dân gian sau này có tuồng hát
Quan Đại Vương nguyệt hạ trảm Điêu Thuyền
dài dòng linh tinh
nhưng ý chỉ muốn nói
Mỹ nhân đi liền với chữ hồng nhan đa truân
hihi
đó là đời truớc
chứ đời này ..thì là hông nhan bạc triệu
Mỹ nhân xưa

=
Mỹ nhân ngày nay

|
 |
zoziennhatxom
member
REF: 660116
07/24/2013
|

trời ơiiiiiiiiiiiiiii
đang tịnh tâm mà nhìn cái mông nhỏ này tim tui nó đập như cái trống nè
haha
|
 |
khoailantay
member
REF: 660209
07/26/2013
|

TRỜI đất wỷ thần ông địa ơi...
ai là DIEUTHUYEN và ai là AKA dzậy TENNHAQUE ???? ...!!!!
|
 |
dieuthuyen224
member
REF: 661354
08/10/2013
|

Anh Khoai với anh zoziennhatxom ơi...khỏi kêu la ầm lên nà.
Cuối tuần rùi ,ĐT chúc các anh chị thêm nhìu niềm vui mới nhe.
Thân mến.
ĐT
|
 |
nganthuaotrang
member
REF: 662211
08/29/2013
|

Xin chào cả nhà và Điêu Thuyền !
Cuối tuần này là một long weekend , chậy vào thăm Nhịp Cầu Duyên
Điêu Thuyền ơi ! có bài hát nào mới gởi lên cho chị và gia đình NCD nghe với !
|
 |
dieuthuyen224
member
REF: 662240
08/29/2013
|

Chị ơi...Chị đi đâu mà lâu quá em không thấy Chị xuống phố chơi vậy?Em nhớ Chị quá trời luôn hà.
Em đang chờ Chị post nhạc lên cho em nghe ké với nà! Ngày mai Chị đăng bài nhạc nhe.hihiiii...Em chờ nghe đó.
Thương chúc Chị và cả nhà cuối tuần an vui Chị nhé.
|
 |
tennhaque
member
REF: 662247
08/30/2013
|

Quán nửa khuya
Quán nửa khuya ,chia chung ruợu cạn
Lả chả đời nốt nhạc cao bay
Sầu chi khúc hát đong đầy
Mầu son nhòe nhoẹt lòng này đắng cay
Mai xa lắc nhớ thuơng phố xá
Dãi mây nào xám xịt giăng ngang
Mắt em hồ vỡ cung đàn
Thôi xuân nào cũng mộng tàn đêm thâu
Quán nửa khuya ,ngập vũng sầu
|
 |
dieuthuyen224
member
REF: 662267
08/30/2013
|

Quán nửa khuya....rồi Tàn Canh
...Tàn canh khắc khoải với lo âu
Chẳng hiểu vì đâu mang nỗi sầu
Vấn vương vương vấn tàn đêm mộng
Có tiếc có thương chỉ thêm rầu
hihiiii
* Em cảm ơn Anh Nhà Quê ghé thăm và vui thơ với em nhe.
Mến chúc Anh ngày cuối tuần vui bên mái ấm gia đình Anh nhé.
ĐT@
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|